03/10/23 – 03:10

CHÙM SAO
Hương sen thoang thoảng thơm trong gió
Sắc đỏ lung linh rực nắng vàng
Đêm đêm bao chùm sao lấp lánh
Đem niềm vui về khắp thôn trang
Hái cho em chùm sao đầy nắng
Dắt em về vùng trời trìu lắng
Nơi mẹ già, con đò đứng đợi
Dòng sông xanh trăng nước mênh mông
Con chim sẻ nằm mơ trĩu hạt
Mạ lúa xanh mê hoặc cánh cò
Thời gian trôi ngậm ngùi tuổi nhỏ
Lá cuối chiều, nguồn cội nở hoa
Hái cho em chùm sao đầy mưa
Sáng ngời lên rực rỡ cánh đồng
Chùm sao hấp háy chìm số phận
Và thu này đang chuyển sang đông
Một chút lành lạnh
Thơ lang thang.
Đặng Thành Long

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân