Chùm thơ chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày tách lập xã Lĩnh Sơn (26/3/1954 – 26/3/2024) – Bùi Khắc Tùng

07/03/24 – 02:03

 

Nguồn ảnh Quang Dũng

 

LĨNH SƠN QUÊ ANH

Mời em về… Lĩnh Sơn đó quê anh
Nôi cách mạng… trưởng thành trong kháng chiến
Quốc lộ bảy… ghé dừng chân thuận tiện
Bảy mươi năm… bước tiến một chặng đường

Đổi thay nhiều… những cảnh sắc quê hương
Bên trụ sở… mái trường xinh đẹp quá
Trạm Y tế… bức tranh vừa mới hoạ
Hiệu Yên Xuân… chìa khóa mở phong trào

Những anh hùng… gương sáng tựa vì sao
Năm ba mốt… đã đi vào lịch sử
Bao kỷ vật… vẫn còn in quá khứ
Đình miếu xưa… mãi lưu giữ bảo tồn

Sông lam chờ… chiều nhạt nắng hoàng hôn
Bên bãi mía… thả hồn câu ví dặm
Cánh đồng lúa… xuân – hè màu xanh thẳm
Bát chè Gay… sâu đậm mãi ân tình

Màn đêm về… ánh điện sáng lung linh
Bê tông hoá… đường quê mình mở rộng
Đất hiếu học… nhân tài mang truyền thống
Đảng dẫn đường… cờ lộng gió tung bay

Đến quê anh… thương mến mảnh đất này
Em ở lại… xiết tay đan nồng ấm
Chung khúc hát… dân ca tình sâu đậm
Đất với người… yêu lắm Lĩnh Sơn ơi.

 

Nguồn ảnh internet

 

TÌNH QUÊ HƯƠNG

Mãi nhớ về nơi ấy đất chè gay
Nôi cách mạng có bề dày lịch sử
Đình Phú Lĩnh vẫn còn in quá khứ
Hiệu Yên Xuân trang sử đẹp sáng ngời

Màn đêm về ánh điện chiếu muôn nơi
Câu ví dặm những lời yêu da diết
Xã hội hóa xa gần không phân biệt
Nặng nghĩa tình tha thiết một miền quê

Bảy mươi năm mời em hãy ghé về
Bên lối hẹn triền đê chiều nhạt nắng
Đồng lúa chín yêu cánh cò bay thẳng
Bãi sông lam xe chở nặng mía đường

Đón em về giữa cảnh đẹp quê hương
Chùm phượng vỹ mái trường xưa còn nhớ
Nơi bến vắng con tim cùng nhịp thở
Nụ hôn nồng duyên nợ thoả ước mong

Lĩnh Sơn ơi mãi ôm trọn tấm lòng
Đường đi tới sáng trong đầy hứa hẹn
Hồn thơ trải chiều xuân cùng cánh én
Tình quê hương… trọn vẹn bước song hành.

 

 

Nguồn ảnh internet

.
VỮNG BƯỚC ĐI LÊN

Xưa một cụm Cao Tào Lĩnh Lạng
Nhận chủ trương của Đảng tách rời
Nay mời bạn hãy ghé chơi
Lĩnh Sơn yêu quý đất trời toả hương

Nôi cách mạng kiên cường dũng khí
Hiệu Yên Xuân địa chỉ anh hùng
Giặc thù chẳng đội trời chung
Hội nông thập đỏ đã vùng đứng lên

Phan Thái Ất xây nền chính trị
Nhiều Đảng viên vững chí căm hờn
Ngàn đời ghi nhớ công ơn
Phong trào xô viết mây vờn núi long

Đình phú lĩnh theo dòng lịch sử
Lúc bấy giờ căn cứ địa danh
Tay sai bán nước tan tành
Chính quyền đem lại màu xanh quê nhà

Nối truyền thống ông cha để lại
Người Lĩnh Sơn hăng hái chuyên cần
Vững vàng trên mỗi bước chân
Nông thôn đổi mới góp phần dựng xây.

Lĩnh Sơn, ngày 7/3/2024

BÙI KHẮC TÙNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: