Chùm thơ Hữu Nghĩa (Phú Yên)

16/08/22 – 02:08

Tác giả Hữu Nghĩa

Sài Gòn ký ức khó quên

Tuần qua một chuyến giao du
Về thành phố lớn hương thu bay cùng
Vượt qua sông núi điệp trùng
Sài Gòn chào đón bạn cùng với ta
Niềm vui sự nghiệp thơ ca
Gặp nhân vật chính cùng ta tâm tình…

Thi ca theo chuyến hành trình
Trong đêm Thơ – Nhạc đẹp tình trước sau
Sài Gòn thành phố sang giàu
Lanmark 81 tầng lầu nguy nga
Giao lưu tình nghĩa đậm đà
Ôn ngày truyền thống ngợi ca phong trào!…

 Lời thơ, tiếng hát ngọt ngào
Áo xanh xung kích tự hào thanh niên
Một thời chân đất trung kiên
Dựng xây bảo vệ các miền Bắc Nam.
Giao lưu Thơ – Nhạc, tọa đàm
Tạo dấu ấn Bắc – Trung – Nam kết đoàn!…

Tình thu tháng 8

Tháng tám về anh dệt mộng tình ca
Thu sang đến như chan hòa tươi thắm
Hoa bằng lăng tỏa ngát hương thơm đậm
Bản tình ca, ôi, nhớ lắm hồng nhan!…

Tháng tám về, em kịp đón thu sang?
Để gợi nhớ tình hồng nhan – Lãng tử
Tình đôi ta như Ngưu Lang – Chức Nữ
Hẹn thu về cùng giữ trọn hương yêu!…

Gió đưa thu mang nỗi nhớ tình chiều
Cùng tiếng nói của tình yêu duyên nợ
Từ nơi em gió cuốn theo niềm nhớ
Chứa cả bóng hình, gió chở về anh.

Thu về chiều, ánh nắng chiếu long lanh
Trong hồn anh, bóng hình nàng ẩn hiện
Có phải chăng tình yêu là quyến luyến?
Nên khiến ta mãi xao xuyến tình nàng!…

Tháng Tám về trùng với dịp Thu sang
Dịp hội ngộ của Ngưu Lang – Chức Nữ
Ngày tốt lành cho hồng nhan – Lãng tử
Kết chung tình ta giữ mãi tơ duyên!…

Phú Yên, 8/2022

Vu Lan báo hiếu tri ân phụ mẫu

(Dâng tặng người đời)

Tháng Bảy về, thu sang bừng hoa giác|
Áng mây vòng ánh nguyệt báo Vu Lan
Ta tri ân phụ mẫu ngàn hoa thắm
Báo hiếu nghĩa ân khắc đậm đạo vàng!…

Con lớn lên nhờ Phụ mẫu cưu mang
Chăm sóc con và nâng niu kĩ càng
Mẹ nuôi con đã nên hình, nên dáng
Cha lo cho con ăn học từng ngày…

Con còn nhớ hồi tuổi thơ ngày ấy!
Cầu ván gập ghềnh, mẹ dắt con qua…
Con đi xa hưởng bao điều mới lạ
Quên mất mẹ cha tóc bạc chờ con…

Con nào biết những ngày tháng xoay tròn
Cha vất vả đã lo toan chẳng ngại…
Vì mong con, mà mẹ buồn tê tái
Mẹ đứng nhìn qua tủi phận neo đơn!…      

Con nào biết áo mẹ đã bạc sờn
Giọt nước mắt vì con mà khóc mãi!
Con vô tư cứ rong ruổi đường dài
Đâu biết cha già dõi mắt sau lưng…      

Cha mẹ già với dáng bước ngập ngừng
Dấu chân xiêu ngõ vô thường dao động.
Con thấp thỏm níu hoàng hôn trong mộng
Sợ nắng chiều khuất hẳn bóng sơn khê!…

Ở phương này, con ngậm ngùi rơi lệ
Đức cù lao phụ mẫu trả chưa xong.
Lá ngô đồng lay động ở bờ sông
Con tĩnh giấc sao người không thấy về?…

Tình phụ mẫu là đại dương vô kể
Con chỉ là con sóng nhỏ mong manh
Cha sóng cả bạc đầu dang đôi cánh
Mẹ thuỷ triều gánh nặng cả đời con!..

Ảnh minh hoạ internet

Hai ngôi mộ vô danh

Hai ngôi mộ ở trong khu rừng vắng
Không biết ai chôn, bia trắng không tên
Từ ngày kinh tế mở rộng làng bên
Khu rừng vắng mang tên người chủ mới.

Chủ khai hoang mở rộng vườn cày xới
Phát hiện ra hai ngôi mộ khác thường
Những di vật đã minh chứng hiện trường
Một mũ cối, một huy chương, áo ngụy…

Chủ nhà thương tình vẫn luôn hoan hỉ
Giãy cỏ hằng năm mộ sĩ đôi bên
Dẫu biết rằng hai ngôi mộ không tên
Cô chủ thường mang hương hoa cúng vọng!…

Rồi bỗng hôm Cô mơ màng giấc mộng
Thấy hai người hiện bóng trò chuyện nhau
Tôi và anh dẫu địch thủ đối đầu
Nhưng chúng ta cùng màu da nước Việt.

 Anh bạn à, tôi đây tâm sự thiệt:
Cô chủ nhà tha thiết thương anh hơn
Nên đồ cúng phần anh hơn tôi đó
Chắc biết tôi lính mũ đỏ cô hờn!…

Tôi còn biết thông tin anh sắp chuyển
Về Nghĩa Trang cùng chiến sĩ vô danh
Còn tôi đây buồn cô quạnh cam đành
Mong Cô chủ dành cho tôi thiện cảm!…

Tôi với anh bao nhiêu năm ảm đạm
Ở rừng hoang vẫn đồng cảm, chan hòa
Nhờ Cô chủ mình hưởng quả, hương hoa
Anh may mắn hơn xa tôi nhiều đó!…

Phú Yên, 7/2022

Khi tình thu trở lại

  (Mến tặng hồng nhan)

Trời giao mùa, tiết thu về gõ cửa
Hạ đi rồi còn đâu nữa phượng ơi!
Gió bên thềm xào xạt lá vàng rơi
Lòng cô quạnh làm chơi vơi nỗi nhớ!…

Có phải chăng tình yêu là duyên nợ?
Nên khiến ta mãi nhung nhớ đến nàng
Đêm mơ màng chợt thấy bóng hồng nhan
Về tình tự cùng bên chàng thi sĩ!…

Nhớ Thu nào ta cùng nàng tri kỉ
Kề bên nhau xây thiên lý hữu duyên
Lửa tình yêu thiêu ấm cả bến thuyền
Đêm trăng mộng ru tình duyên luyến ái!…

Hạ xa rồi, thu sang đang trở lại
Hẹn ngày về ngân mãi khúc tình ca
Tình yêu đẹp đâu phải dễ nhạt nhòa
Ta cảm thấy lòng nở hoa hạnh phúc!

Hồng nhan hỡi hãy nhớ về đúng lúc
Ôn tình hồng để diễm phúc nhân đôi
Dẫu mưa rơi, sương phủ trắng lưng đồi
Đều tan chảy khi tình thu trở lại…

Buổi chia ly cuối hạ

(Thân tặng hồng nhan)

Chiều tiễn đưa không gian như lặng lẽ
Áng mây buồn quạnh quẽ cuối trời xa.
Ta chia ly trong tuần Trăng cuối Hạ
Mắt lệ nhòa, ôi, thương quá tình nhân!…

Tiễn người đi, chân bước, dạ bâng khuâng
Cành hồng thắm như níu chân người nhớ!
Lưu ảnh hình kỷ niệm đẹp trong mơ!
Thời xuân trẻ cùng dòng thơ lưu bút…

Chiều hoàng hôn khơi nỗi buồn ẩn khúc
Trái tim yêu như thúc giục lòng ta.
Lưu luyến nhiều rồi cũng phải chia xa
Gom nỗi nhớ vào đêm thương da diết!…

Tình nhân ơi! Xin người đừng nuối tiếc
Ước mơ hồng mãi miết mối tình si!
Tình xao xuyến trong giây phút phân ly
Nụ hồng trao, lệ sầu bi tiễn biệt!…

Buổi chia xa, ta và nàng luyến tiếc
Mối tình si tha thiết ước mộng mơ !…
Đêm lưu niệm cùng vần thơ mãi nhớ!
Mối tình hồng, đẹp muôn thuở trong ta…

Hữu Nghĩa

One thought on “Chùm thơ Hữu Nghĩa (Phú Yên)

  1. Pingback: Tri ân nhà giáo, nhà thơ, lương y Nguyễn Hữu Nghĩa - ĐAM BOOKS MEDIA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: