Chùm thơ lộc lư ngũ bộ – Nguyễn Phượng Quỳnh

28/02/23 – 09:02

Tác giả Phượng Quỳnh

HỢP TAN

1
CÂY CỎ VƯƠN MÌNH DƯỚI NẮNG ĐAN
Non cao đỉnh núi lộng mây ngàn
Buồn trông ngõ trước giăng hàng liễu
Lặng ngắm sau vườn trổ nhánh lan
Nghĩ tiếc duyên mình không tụ họp
Thương thầm số phận phải ly tan
Tim đau mắt rũ nhìn không nói
Phố đẹp người vui cũng chẳng màng

2
Ngoài kia gió lạnh thổi mưa tràn
CÂY CỎ VƯƠN MÌNH DƯỚI NẮNG ĐAN
Lạnh lẽo bạt ngàn bông tuyết trắng
Đìu hiu lác đác nụ mai vàng
Lâu rồi chẳng gặp sầu ngơ ngẩn
Trước đó thôi nhìn lệ chứa chan
Suối thác hoa Ban nào tác hợp
Trên không cánh nhạn tách xa đàn

3
Nẻo trước xa trông gió tách làn
Lăn tăn mặt nước chuyến đò ngang
Ngàn lau ủ rũ trên sông vắng
CÂY CỎ VƯƠN MÌNH DƯỚI NẮNG ĐAN
Muốn được gần nhau đường đã lấp
Nhìn theo ước vội mộng nay tàn
Đìu hiu bến cũ mong tương hội
Phận hẩm tơ tình đã lỡ mang

4
Đi đường mặc khó vẫn theo sang
Cách trở xa xôi mấy dặm đàng
Lũ cuốn dòng sâu tràn khắp nẻo
Rừng băng lá khuất chặn quan san
Vầng trăng tỏa bóng bên hiên lạnh
CÂY CỎ VƯƠN MÌNH DƯỚI NẮNG ĐAN
Hẹn ước tình xa nay đã gặp
Mừng rơi thánh thót giọt hai hàng

5
Trở tiết sang thu rụng lá bàng
Thương về nẻo cũ mộng thênh thang
Thi nhân đón đợi bừng tim nóng
Lữ khách tìm lên nhẹ nỗi hàn
Trở lại ngôi nhà nghe trống vắng
Nhìn về chốn nọ nhớ miên man
Vườn thưa trái rụng sầu hoang lạnh
CÂY CỎ VƯƠN MÌNH DƯỚI NẮNG ĐAN

Phượng Quỳnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: