03/10/23 – 02:10

TÀN THU
Thu tàn để lá vàng rơi
Heo may gió thổi trắng trời mưa ngâu
Tình người thêm mãi đậm sâu
Yêu thương chia sẻ bắt cầu đông sang.
MÙA ĐÔNG
Loang ánh tà dương bóng xế chiều
Hoàng hôn buông xuống cảnh đìu hiu
Mây đen cuồn cuộn quanh sườn núi
Mưa trắng trời đêm trút nước nhiều.
LẠNH
Đông về lạnh lẽo lắm người ơi!
Lất phất mưa bay khắp đất trời
Chăn ủ lòng em nào đủ ấm
Mong chờ anh đến tiếp làn hơi…
MI MO SA
Đà Lạt sương giăng trắng đại ngàn
Tình yêu chung thủy vốn trời ban
Mosa em đến bên triền núi
Lạnh lẽo đêm đông đứng đợi chàng.
ĐÊM ĐÔNG
Mưa bay gió bấc tràn về
Âm thanh rả rích tái tê lòng người
Đêm dài lạnh cóng ai ơi!
Canh khuya giá rét ngoài trời mưa giăng.
NHỚ
Đêm đông nhớ ánh trăng vàng
Gieo câu lục bát ghẹo nàng canh khuya
Lén nhìn gió vén mây thưa
Bóng hằng ẩn hiện như vừa thoáng qua
Nhẹ nhàng đón hạt mưa sa
Lòng luôn mơ đến trăng ngà đêm thu
Lặng nghe gió hát lời ru
Thả hồn du mộng mịt mù đêm đông.
Võ Văn Khê

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân