Chùm thơ – Tình Khúc Mùa Thu Nguyễn Thị Kim Khánh (Đắk Lắk)

21/10/22 – 10:10

Tác giả Nguyễn Thị Kim Khánh

 

Mùa Thu trên cao nguyên…!

Tôi vẫn thấy trời xanh đầy hy vọng
Long lanh sáng ngời trong ánh mắt em
Hương cà phê thơm ngát quyện bên thềm
Gió thu về như ru êm khúc hát

Suối nước trong thầm thì ca điệu nhạc
Gùi đong đưa như khao khát tình đầy
Bước chân vui qua nương rẫy mê say
Dáng thoăn thoắt em đong đầy nghị lực

Căn nhà sàn hương cơm lam thơm nức
Men rượu cần nghiêng ché chực chờ ai
Tiếng cồng chiêng vang vọng lấp đêm dài
Mong người về cho ngày mai tươi sáng

Hương mùa Thu mang tình yêu lãng mạn
Trong dịu êm mà nồng nàn chan chứa
Đêm hoang vu đợi chờ bên ánh lửa
Sưởi ấm tình là điểm tựa bình yên

Dường như em lặng lẽ dáng dịu hiền
Mưa thu về rừng Tây Nguyên xanh thẳm
Mùa cà phê dân làng ta no ấm
Sống yên bình men nồng đậm hương yêu.

 

Ngã rẽ tình Thu

Dòng sông chia cách đoạn tình tôi
Ngã rẽ chia hai hướng cuộc đời
Người về nơi ấy quên thề hẹn
Quên cả lời yêu nở trên môi

Dòng sông vẫn thế bên lở bồi
Âm thầm ngày tháng vẫn êm trôi
Người đi xa mãi xây duyên mới
Tôi ở nơi này kiếp đơn côi

Thu tàn hiu quạnh mùa đông tới
Hoa bay trong gió rụng ven đồi
Tuổi xanh chúng mình đâu còn nữa
Chỉ còn khoảnh khắc nhớ nhau thôi

Lời yêu thương xin gửi cho người
Thời gian rồi cũng sẽ phai phôi
Đường đời chìm nổi lê chân bước
Vương vấn mà chi cũng xa rồi.

 

Vườn Thu

Lung linh đáy nước ánh trăng tròn
Sương còn giăng trắng giữa thinh không
Hồn thơ lặng lẽ thầm dao động
Đêm Thu thổn thức giọt hoài mong

Em đến bên tôi trong giấc mơ
Hồn nhiên ngự trị tim thẫn thờ
Vườn hồng say đắm trao niềm nhớ
Thắp sáng ngàn sao muôn ý thơ

Lá hát trên cây gió thì thầm
Hương Thu gợi nhớ tình xa xăm
Trăng trôi lờ lững trong sương khói
Sáng cả vườn yêu ta ghé thăm.

 

Thu phai

Nụ hồng trong gió xót xa thôi
Nắng tắt hoàng hôn khuất sau đồi
Thu cũng chớm tàn sương lạnh giá
Thương tình trắc trở chẳng phai phôi

Lối cũ mưa rơi đã nhạt nhoà
Người về vương nhớ đẫm lệ sa
Hôn lên sắc thắm màu hoa ấy
Vẫn nét yêu xưa hương đậm đà

Tha phương cách biệt dòng sông quê
Da diết trăng thanh ẩn câu thề
Canh trường hiu hắt khuê phòng vắng
Thao thức sầu tư đắm cơn mê

Cô đơn giá buốt chạnh cung hờn
Nỗi sầu lặng lẽ bước đường trơn
Mò mẫm trong đêm tìm quá khứ
Mưa vẫn rắt gieo gió mãi vờn

Năm tháng trôi qua đời mãi vậy
Sao tim mang nặng chẳng đổi thay
Nàng tìm ký ức in trang giấy
Chàng vẫn hư hao kiếp lưu đày.

Ảnh minh hoạ internet

Thu mơ

THU muốn tặng em muôn đoá hồng
Dệt ngàn tia nắng thương ngóng trông
Lung linh đáy nước cùng chung bóng
Lặng lẽ chiều buông chạnh cõi lòng

THU muốn tặng em gió tầng không
Đem mây che nắng sắc Cầu Vồng
Xanh lơ núi biếc chân trời rộng
Hiền hoà mát rượi những dòng sông

THU muốn tặng em cỏ trên đồng
Mượt mà êm dịu khoảng mênh mông
Cho em xõa tóc ngồi mơ mộng
Thương áng mây chiều thả chơi rong

THU muốn tặng em thơ đôi dòng
Lời tình cảm xúc chẳng đếm đong
Lá rơi như tiếng yêu vang vọng
Thương cả trời mơ anh biết không.

 

Thu mưa

Thu về gieo mưa ngâu
Mây giăng kín giang đầu
Đi qua vùng cỏ lau
Như bức tranh không màu

Em đi về nơi đâu
Gió vi vu giọt sầu
Mây che đời bể dâu
Lạy trời mưa qua mau

Bờ cỏ lau đung đưa
Thương biết mấy cho vừa
Dường như Thu giăng mưa
Cho trời chuyển giao mùa

Xin trời cho thôi mưa
Che khuất lấp duyên thừa
Giấu tình sầu với nửa
Thương nhớ mộng chiều xưa.

Nguyễn Thị Kim Khánh

One thought on “Chùm thơ – Tình Khúc Mùa Thu Nguyễn Thị Kim Khánh (Đắk Lắk)

  1. Pingback: Giai âm lắng đọng từ tập thơ “Tình khúc mùa Thu” - ĐAM BOOKS MEDIA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: