Chùm thơ tình hay – Lại Văn Phong

26/09/23 – 08:09

Tác giả Lại Văn Phong

 

TAN VỠ

Đêm khắc khoải nghe mùa đang tới
Lá lìa cành có đợi thu sang
Tiếng mưa thổn thức canh tàn
Heo may thầm tiếc đò sang ngang rồi

Dòng hoài niệm chưa nguôi nhung nhớ
Đò đi rồi có trở lại không
Lục bình tím biếc dòng sông
Ông Tơ tiếc sợi chỉ hồng chẳng se

Nhắc chuyện cũ sao nghe mặn đắng
Bến sông buồn đứng lặng ngẩn ngơ
Chốn xưa ai có còn chờ
Xa nhau trong cả giấc mơ cũng buồn

Tan vỡ mộng tâm hồn hóa đá
Hai ta thành người lạ rồi sao
Lời yêu ước hẹn hôm nào
Cũng đành gửi gió mang vào hư không.

 

HỒI ỨC THÁNG BA

Tháng Tư về rụt rè tiễn xuân đi
Cơn gió hạ thầm thì ru khe khẽ
Bông bưởi trắng tỏa hương thơm nhè nhẹ
Gửi lời chào tạm biệt nhé mùa xuân

Tháng Ba trôi lời thơ đã lạc vần
Nhành xoan cũng hờn nàng Bân đi vội
Những cánh mỏng vương trên làn tóc rối
Kỷ niệm buồn giăng ngập lối ngày xưa

Tháng Tư về ướt đẫm những cơn mưa
Trang sách kẹp lá thư vừa mới viết
Lời mộc mạc nhưng ấm nồng da diết
Như những gì đặc biệt nghĩ về nhau

Tháng Ba đi mang theo cả tình đầu
Giờ cách biệt tim héo rầu thổn thức
Trong trống vắng lòng chưa thôi rạo rực
Sẽ mãi là ký ức chẳng thể quên.

 

THẦM LẶNG VÀO THU

Em còn nhớ những chiều thu êm ả
Tiếng sáo diều nghiêng ngả cánh đồng quê
Mải vui chơi mà quên cả lối về
Ngày dẫu hết đam mê còn tiếp nối

Vẫn thầm trách lão thời gian sao vội
Lén mang theo bao hờn dỗi đầu đời
Câu ân tình để mặc gió cuốn trôi
Niềm khát vọng theo mây trời xa mãi

Nếu có thể mang ngày xưa trở lại
Cho ta về tuổi khờ dại ngây thơ
Khi tiếng yêu còn run rẩy đợi chờ
Trao ánh mắt thầm mơ ngày chung mộng

Để ta mãi thả hồn thơ bay bổng
Mặc ngoài kia bao sóng gió cuộc đời
Ngày tiếp ngày cứ thỏa sức rong chơi
Một lần cháy cho trọn thời tuổi trẻ

Năm tháng vẫn thầm trôi trong lặng lẽ
Nhận ra rồi hai lối rẽ buông xuôi
Giờ thu sang cùng sắc lá bùi ngùi
Miền dĩ vãng không nguôi niềm thương nhớ.

 

THÁNG BẢY XƯA

Tháng Bảy về ta lại nhớ năm xưa
Trời đang nắng bỗng chuyển mưa bất chợt
Bên lối nhỏ cánh phượng hồng rơi rớt
Chiếc giỏ xe đang chở một tình yêu

Tháng Bảy sang cùng mong ước thật nhiều
Dòng lưu bút gửi những điều chưa nói
Bao cánh cửa trong dòng đời vẫy gọi
Những ước mơ mong mỏi thuở học sinh

Tháng Bảy ơi lưu luyến mãi cuộc tình
Có cô bé mắt tròn xinh mơ mộng
Trong giờ học vẫn thả hồn bay bổng
Đang vui cười bỗng lại khóc như mưa

Tháng Bảy sang ta chẳng muốn cười đùa
Chắc có lẽ đó là mùa ly biệt
Nàng Chức Nữ với tình yêu tha thiết
Để chàng Ngưu mãi chỉ biết đợi chờ

Tháng Bảy ơi sao chẳng vẹn giấc mơ
Năm tháng ấy hững hờ trôi vội vã
Để bất chợt chiều giăng mưa cuối hạ
Giọt ngâu buồn ướt đẫm cả vần thơ.

 

HẢI PHÒNG MIỀN NHỚ

Đã lâu rồi xa thành phố tôi yêu
Nay trở lại giữa một chiều nắng hạ
Bước hòa nhịp trong dòng người hối hả
Những đổi thay dù lạ vẫn thân thương

Vào tháng Năm phượng rực cháy ven đường
Bằng lăng tím vấn vương người đưa tiễn
Hải Phòng đó đang vươn mình phát triển
Những nhịp cầu nối những bến bờ yêu

Bạch Đằng Giang di tích đẹp mỹ miều
Cùng trang sử khắc tình yêu đất nước
Những trận thắng đâu dễ dàng có được
Bao anh hùng đã vì nước quên thân

Hải Phòng ơi tuy xa cũng hóa gần
Cuộc sống mới sau bao lần thay đổi
Đoàn kết lại cùng xóa tan nghèo đói
Những con tàu theo tiếng gọi vươn khơi

Ở nơi đâu cũng bắt gặp nụ cười
Xa bến cảng Hải Phòng ơi nhớ mãi.

Ảnh tác giả

Lại Văn Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: