Chùm thơ Tình Khúc Mùa Thu – Lê lục Bình (Quảng Ngãi)

23/09/22 – 07:09

Tác giả Lê Lục Bình

Thu tương tư

Thu chiều đứng đợi góc ven sông
Tóc thả ngang vai đôi má hồng
Môi son mắt biếc lòng em nhớ
Nghĩ suy tình mơ anh biết không

Duyên hồng cách trở xa thăm thẳm
Bao giờ Thu bén tình nồng thắm
Bến đợi ngày xưa vẫn thầm nguyện
Khi nào ta tính chuyện trăm năm

Trăng rằm sáng tỏ cảnh nên thơ
Cách trở xa xôi em vẫn chờ
Duyên xưa tình cũ giờ dao động
Tình trao duyên mộng đẹp như mơ.

Tình thơ mùa Thu

Nguyện nắm tay nhau đến trọn đời
Chân tình thắm đẫm chẳng hề vơi
Mình sẽ trao nhau niềm hạnh phúc
Dẫu bao khó nhọc chớ buông lơi

Tay nắm môi hôn giữa biển trời
Dù nói nghiêng ngả chẳng chơi vơi
Yêu thương trao nhé niềm mơ ước
Kề môi áp má chẳng xa rời

Trời thu xanh đẹp tới cùng anh
Trăng thanh gió mát rất ngọt lành
Ai nói nghiêng ngả tâm vững chí
Mong tình ta đẹp tựa như tranh

Giấc mộng hằng đêm mong chóng thành
Không còn thức trắng đến tàn canh
Thu về rơi lá đầy sân vắng
Cận kề má thắm đặng tình anh.

Thu về rồi anh

Thu về rồi anh còn ở nơi đâu
Dưới đường vắng lá vàng rơi rụng cánh
Trời mưa ngâu cho lòng em se lạnh
Lại âm thầm quạnh quẽ nỗi cô đơn

Mây nhởn nhơ gió thổi như muốn hờn
Tình muốn cạn ôi mơn man nuối tiếc
Dấu yêu ơi sao người đi biền biệt
Nơi quê nhà em da diết sầu thương

Bước độc hành tìm lại chút dư hương
Nhớ kỉ niệm của vườn xưa lối cũ
Chiếc lá vàng vẫn cúi đầu ủ rũ
Gió xạc xào như nhắc nhủ niềm đau

Chân bước đi lòng dạ úa nát nhàu
Tình thắm mãi bên nhau như ước nguyện
Mùa Thu về đắm say tình quyến luyến
Nụ hôn đầu ôi xao xuyến lòng em.

Tháng 8/2022

Ảnh minh hoạ internet

Nỗi nhớ tình Thu

Biết làm sao cho vơi đi nỗi nhớ
Chiều buông dần chân bỡ ngỡ bước đi
Mối tình xưa đang độ tuổi xuân thì
Em ghi nhớ buổi hàn vi đó mãi

Lần đầu tiên hẹn hò em thấy ngại
Mối duyên hồng giữ lại kỉ niệm vui
Tình chan chứa san sẻ những ngọt bùi
Mùa Thu ấy đã chôn vùi quá khứ

Mối tình xưa liệu lòng ai còn giữ
Để lòng ta nghe quá khứ lạnh lùng
Suốt canh thâu nằm suy nghĩ mông lung
Lòng se sắt từng cung sầu buồn thảm

Trời vào Thu mưa ngâu về ảm đạm
Nhớ tình xưa lòng cảm thấy cô đơn
Vì thương anh nên em mãi dỗi hờn
Nhưng nồng nàn đẹp hơn cả thu sang.

Tháng 8/2022

Tình Thu ước hẹn

Thu đến rồi sao cảm thấy xốn xang
Lòng xao xuyến lại dâng tràn cõi dạ
Hoa cúc vàng đương trổ nụ ra hoa
Tình vẫn đẹp ôi thiết tha nồng thắm

Tình đôi ta còn cách trở xa xăm
Nhưng duyên mộng như trăng rằm sáng tỏ
Man mác buồn pha lẫn chút âu lo
Mong Thu đến cho ta niềm tin mới

Bến duyên xưa em vẫn thường ra đợi
Bước chân chàng về kịp tới Thu sang
Ước được như tình Chức Nữ – Ngưu Lang
Mong anh về đẹp tình chàng ý thiếp

Cầu mơ ước em bắt thêm đôi nhịp
Anh hãy về cho kịp chuyến đò qua
Để tình ta được thắm thiết đậm đà
Siết chặt tay ta hát khúc hoan ca.

Ngày 27/8/2022

Bạc phận tình thu

Nghĩ về ngày tháng xa xưa
Vui chơi nhảy múa lại vừa kéo co
Thu về suy ngẫm âu lo
Lỡ vận chuyến đò nên tủi phận mong

Thu xưa chàng cạnh bến sông
Ngày đêm để ý má hồng trao duyên
Trai anh hùng – gái thuyền quyên
Đêm ngày quấn quýt kết duyên tơ hồng

Một ngày vào sáng mùa Đông
Chàng đi xa mãi mà không thấy về
Nỗi buồn dằn dặt lê thê
Người đi vắng bóng câu thề bỏ quên

Còn đâu môi má kề bên
Đường tình rẽ ngả chông chênh mạn thuyền
Em về se mối tơ duyên
Xây lại hạnh phúc ước nguyền năm xưa.

Thu mong đợi

Ngồi suy ngẫm dòng đời mải miết
Tình Thu sang cách biệt sơn khê
Người đi xa mãi chưa về
Hay anh quên hết câu thề Thu xưa

Mộng Thu đến như vừa mới gặp
Ước nguyện thành đôi cặp uyên ương
Trang đài phai nhạt má hường
Ngóng chờ anh mãi tình thương hao mòn

Lòng em vẫn sắt son như trước
Dẫu đôi mình ngược lối Thu phai
Tim yêu chung thuỷ tình ai
Anh về dựng lại lâu đài tình yêu

Duyên đã bén tình chiều vẫn đợi
Nghĩa ân tình Thu mới sang thăm
Hương yêu đẹp tựa trăng rằm
Mong duyên cập bến, trăm năm vẹn tình.

Tình Thu tháng Chín

Tháng Chín về em lại nhớ đến anh
Hương Thu thoảng pha nắng hanh vàng óng
Vì yêu anh nên em mãi hằng mong
Ngày tái ngộ nơi bến sông điểm hẹn

Em mong muốn tình mình được trọn vẹn
Tháng Chín về lời ước hẹn duyên trao
Tình đôi ta đã say đắm ngọt ngào
Thu luyến ái dạt dào thêm cảm xúc

Tình nhân hỡi hãy nhớ về đúng lúc
Tháng Chín về là diễm phúc đôi ta
Tình Thu đẹp đâu phải dễ nhạt nhoà
Duyên hạnh phúc sẽ đơm hoa kết trái.

Quảng Ngãi, tháng 9/2022

Mộng tình thu

Chiều Thu sang em nhặt lá vàng rơi
Bao khắc khoải làm vơi đi dòng lệ
Bụi hồng trần cũng lắm nỗi đê mê
Thu gợi nhớ làm tái tê cõi dạ

Lá vàng rơi giữa đường mưa xối xả
Chạnh lòng buồn, em nhớ quá tình nhân
Đón Thu sang mà lòng dạ bâng khuâng
Dù cách xa vì nghĩa ân em đợi

Con đường tình dẫu còn xa vời vợi
Nhưng tim yêu vẫn chờ đợi tình lang
Chàng đã hứa đúng vào dịp Thu sang
Mùa tao ngộ của hồng nhan – lãng tử

Bóng hình chàng, tim em còn cất giữ
Em vẫn là nàng tiên nữ anh yêu
Anh hãy về, ta gặp gỡ mỗi chiều
Để mộng tình Thu được nhiều hạnh phúc.

Tháng 9/2022

Mộng Thu vàng

Dang tay đón nắng mới Thu sang
Gió thoảng hương Thu qua khẽ khàng
Mộng ước duyên trao đành khép lại
Hồn đau thương nhớ giọt châu tràn

Nắng chiều vương nhẹ tóc hồng nhan
Thu vuốt tóc bay của chính nàng
Chiều nghiêng hoa sắc vàng rực rỡ
Có phải anh về với Thu sang

Nhớ lại ngày nào bước cùng chàng
Đôi ta xứng lứa tựa phượng – loan
Bên nhau tình tứ như cá – nước
Ôm ấp mộng yêu thiếp mơ màng

Mây trời lồng lộng nhớ mênh mang
Sương khuya ấp ủ ánh trăng vàng
Thiếp – chàng bên nhau tình hữu ý
Mộng vàng thiên lý đẹp Thu sang.

Quảng Ngãi, ngày 3/9/2022

Lê lục Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: