Chùm thơ Tình Khúc Mùa Thu – Lê Văn Sinh (Đà Nẵng)

23/09/22 – 07:09

Tác giả Lê Văn Sinh

Vẫn trọn tình

Cuối mùa Thu chợt mưa chợt nắng
Khi trời vừa tạm vắng cơn mưa
Đồng đội nghĩa nặng ngày xưa
Cùng nhau hội tụ say sưa tâm tình
Vui biết mấy chiến binh yêu dấu

Anh em ta mãi thấu lòng nhau
Lớp sau lớp trước chụm đầu
Ôn lại kỉ niệm chuốt trau nghĩa tình
Dù hưu trí về dinh trú ngụ

Hay đang còn lính trụ cơ quan
Xa nhau biết mấy thời gian
Vẫn luôn thể hiện chứa chan nghĩa tình

Sông Hàn cuối Thu

Thu sắp tàn, đông đang hướng đến
Tia nắng vàng vương bến Hàn giang
Heo may khe khẽ thổi sang
Đông bắc chưa thể tạc ngang chốn này
Thành phố biển trời mây vời vợi
Khúc giao mùa còn đợi thời gian
Dẫu rằng đang độ chuyển sang
Nhưng không – cảnh đẹp mơ màng đáng yêu
Em đứng đó liêu xiêu lòng dạ
Đón sắc thu kỳ lạ cuối mùa
Dõi theo con nước nhẹ khua
Lâng lâng hồn thả gió lùa miên man
Đông sắp sang nắng vàng vẫn mướt
Em thong dong rảo bước bên đường
Từ ngoài thành phố xa phương
Em về ngắm cảnh quê hương sông Hàn.

Đỉnh đèo đầu Thu

Chập chùng mây cuộn đầu non
Mặt trời xuống núi hoàng hôn rập rình
Rứa mà lại vát tướng tinh
Đỉnh đèo leo tuốt thả hình vu vơ
Chôn chưn tại chỗ cứng đờ
Ngóng chờ dáng điệu mượt mờ huế thương
Chằm chằm đôi mắt ráng giương
Bên tê vắng hoắt con đường trống trơn
Chiều tàn gió thổi dập dờn
Dày đặc mây trắng miết vờn đầu non
Đèo cao hiu hắt lối mòn
Thu về bể mộng có còn chi mô.

Ngày 01/8/2022

Ngày đầu Thu

Ngày đầu Thu nắng vẫn rơi vời vợi
Góc quê nhà ngồi đợi cả canh trưa
Mỏi mòn trông hình bóng của người xưa
Mà chỉ nhận gió thưa vào lối vắng
Ngày đầu Thu bơ vơ nơi im ắng
Mộng tan tành đành ngậm đắng nuốt cay
Thả hồn trôi phờ phật giữa trời mây
Bởi ngày ấy đổi thay lòng rời bến.
Ngày đầu Thu về quê hương trìu mến
Chốn một thời dẫn đến mối tình xưa
Rồi hạ mình bên mé bụi tre thưa
Đưa mắt dõi say sưa vào dĩ vãng.

Ngày 10/8/2022

Giữa Thu

Nửa chừng Thu lá vàng rơi
Chơi vơi cành sót chiếc rời chỏng chơ
Chạnh lòng với cảnh bơ vơ
Chuồn sà cánh níu phật phờ lắt lay
Chiều buồn hiu hắt heo may
Cô đơn lẻ bóng hồn bay thẫn thờ
Xa vời tuốt tận mịt mờ
Có hay sầu hạ vật vờ giữa thu.

Ngày 17/9/2021

Ảnh minh hoạ internet

Cùng em đầu Thu

Anh cùng em ghé thăm Đà Lạt
Xứ ngàn hoa ngào ngạt toả hương
Sắc màu quyện với màn sương
Lung linh xinh tựa khu vườn thiên cung
Anh cùng em ung dung rảo bước
Trên khắp vùng sơn cước mộng mơ
Thưởng ngoạn phong cảnh nên thơ
Thả hồn ngây ngất lửng lơ bềnh bồng
Anh cùng em thong dong đắm đuối
Cho tới khi điểm cuối mê say
Cảm nhận trọn vẹn chốn này
Thành phố Đà Lạt những ngày đầu Thu.

Ngày 10/7/2022

Phố biển chiều Thu

Chiều ngả bóng trời Thu nắng nhạt
Gió dập dìu mấy vạt thổi qua
Thành phố biển cảng Tiên Sa
Mãi luôn duyên dáng thướt tha mĩ miều
Rứa mà lại gặp điều quái ác
Giặc Cô vi đã phát tứ tung
Gây nên tình cảnh khốn cùng
Lây lan dịch bệnh muôn trùng nguy nan
Hòng triệt để dập tan mầm mống
Lệnh ban ra nhanh chóng thực thi
Nghiêm ngặt cao nhứt cách ly
Quyết bóc sạch hoắc lũ ni khỏi đời
Chiều ngả bóng gió thời hiu hắt
 Nắng nhạt nhoà gieo rắc vàng hanh
 Phố phường yên ẩn vắng tanh
Sớm cho cuộc sống ngọn ngành bình an.

                         Ngày 17/8/2021

Thu về

Thu về với phố Tiên Sa
Không vơi vạt nắng, gió đà lặng thinh
Hơi nóng cứ toả vô hình
Hè còn vương vấn thả mình lang thang
Thu về với phố Hàn Giang
Đông vui, nhộn nhịp, rộn ràng lặng đi
Đang trong chống chọi cô vi
Cách ly phải chịu nên chi vắng đường
Thu về Đà Nẵng quê hương
Buồn hiu buồn hắt mà thương vô bờ
Tiết trời vẫn hực phất phơ
Dịch bệnh giăng lối vật vờ nỗi lo
Thu về sao lắm rủi ro
Bao nhiêu điểm đến hẹn hò bơ vơ
Cảnh thời mãi đẹp như mơ
Đành cam trầm lắng lặng lờ vào thu.

Ngày 10/8/2021

Cuối mùa

Bước vào ngưỡng cửa cuối Thu
Mưa ngâu còn ẩn, gió ru nhẹ hời
Lưa thưa mấy cụm mây trời
Nắng vàng vẫn đổ bời bời miền quê
Dặm dài chốn cũ tìm về
Mẩn mê hạ thế bên lề đầm xanh
Long lanh mắt dõi ngọn ngành
Bóng xưa biền biệt chịu đành bơ vơ
Cuối mùa phơi phới nên thơ
Đường tơ khuất dạng buồn lơ cảnh đời.

Ngày 05/10/2020

Vào thu

Mùa Thu vừa mới khởi đầu
Chập chờn hoa nắng sắc màu ngẩn ngơ
Xám mây mấy vạt giăng tơ
Lao xao lá úa phất phơ lìa cành
Heo may lay mái tóc xanh
Nàng quê nghiêng bóng long lanh giữa đồng
Hây hây đôi mà ửng hồng
Nụ duyên tươi thắm bềnh bồng trên môi
Mắt huyền say ngắm xa xôi
Thôn nữ thuỳ mị tuyệt ngôi điệu đà
Hớp hồn ai đó phương xa
Quay về với chốn quê nhà đầu thu.

Ngày 12/8/2021

Lê Văn Sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: