Chùm thơ Tình Khúc Mùa Thu – Nguyễn Hữu Nghĩa (Phú Yên)

23/09/22 – 07:09

Tác giả Nguyễn Hữu Nghĩa

Tình khúc mùa Thu

Thu đến rồi, ta cảm thấy nhớ nhau
Hoa hồng thắm ngả sang màu tình ái
Bến duyên xưa mong ngày anh trở lại
Câu ân tình còn vọng mãi ngàn năm

Đêm Thu buồn, anh mơ cõi xa xăm
Thấy đôi ta đang thì thầm hẹn ước
Bóng trăng nghiêng soi ảnh hình mặt nước
Như chứng minh tình mình được lên ngôi

Anh ra đi từ mấy độ Thu rồi
Trăng luyến ái còn bồi hồi cánh nhạn
Hẹn Thu về hội ngộ bạn tình nhân
Để nỗi nhớ bớt trào dâng em nhỉ

Em ao ước tình ta luôn hoan hỉ
Về bên nhau xây vạn lý tình yêu
Để đôi ta cùng san sẻ mỗi chiều
Tình nồng thắm được cưng chiều yêu quý

Có phải chăng chúng mình đã hiểu ý
Trọng ân tình như thiên lý hữu duyên
Anh sẽ về sưởi ấm lại bến thuyền
Se tơ hồng ta kết duyên hạnh phúc.

Tình hồng hữu duyên

Mùa Thu đến gợi lên niềm mơ ước
Cho tim yêu sẽ tìm được hồng nhan
Bến duyên tình có hoa nở đỏ, vàng
Cho lãng tử gặp hồng nhan luyến nhớ

Ta quen nhau trong một buổi tình cờ
Duyên định sẵn cũng không ngờ em nhỉ
Cảm mến lòng, tim yêu dường hiểu ý
Kết thân tình như thiên lý hữu duyên

Trai anh hùng gặp thi nữ thuyền quyên
Tình đôi lứa cũng xứng duyên hữu ý
Em xinh tươi như bông hoa thuỳ mị
Anh nhiệt tình, tim để ý mến thương

Tình đôi ta kể từ ấy vấn vương
Dẫu cách xa vẫn nhớ thương thầm lặng
Anh cất giấu mối tình em trĩu nặng
Để bây giờ không muốn vắng em yêu

Anh ước muốn ta gặp nhau mỗi chiều
Cùng xây đắp một tình yêu như ý
Trái tim yêu vẫn một lòng chung thuỷ
Thắm đượm tình hồng, thiên lý hữu duyên.

Phú Yên, tháng 8/2022

Duyên nhớ tình Thu

Thu sang về trời trong xanh dịu mát
Gió Thu nghiêng lác đác lá vàng rơi
Tiếng sáo diều trỗi điệp khúc chơi vơi
Như gợi nhớ tình Ngưu Lang Chức Nữ

Hồng nhan hỡi, mối duyên xưa còn giữ
Bóng hình chàng, người lãng tử hào hoa
Ta và nàng tình nghĩa thật đậm đà
Lòng luyến nhớ bản tình ca ngày đó

Anh phương xa thầm thương bông hồng nhỏ
Nên hôm nay muốn ngỏ ý lời trao
Bằng tình thơ chan chứa ái ngọt ngào
Nghe thổn thức lòng xuyến xao da diết

Dẫu đôi ta ở hai miền cách biệt
Nhưng tình yêu vẫn tha thiết mặn nồng
Thu sang về ta nhung nhớ đợi trông
Mong tái ngộ để duyên hồng thắm mãi.

Phú Yên, tháng 8/2022

Tình Thu tháng Tám

Tháng Tám về anh dệt mộng tình ca
Thu sang đến như chan hoà tươi thắm
Hoa bằng lăng toả ngát hương thơm đậm
Bản tình ca ôi nhớ lắm hồng nhan

Tháng Tám về, em kịp đón Thu sang
Để gợi nhớ tình hồng nhan – lãng tử
Tình đôi ta như Ngưu Lang – Chức Nữ
Hẹn Thu về cùng giữ trọn hương yêu

Gió đưa Thu mang nỗi nhớ tình chiều
Cùng tiếng nói của tình yêu duyên nợ
Từ nơi em gió cuốn theo niềm nhớ
Chứa cả bóng hình gió chở về anh

Thu về chiều, ánh nắng chiếu long lanh
Trong hồn anh, bóng hình nàng ẩn hiện
Có phải chăng tình yêu là quyến luyến
Nên khiến ta mãi xao xuyến tình nàng

Tháng Tám về trùng với dịp Thu sang
Dịp hội ngộ của Ngưu Lang – Chức Nữ
Ngày tốt lành cho hồng nhan – lãng tử
Kết chung tình ta giữ mãi tơ duyên.

Phú Yên, tháng 8/2022

Khi tình Thu trở lại

Trời giao mùa, tiết Thu về gõ cửa
Hạ đi rồi còn đâu nữa phượng ơi
Gió bên thềm xào xạt lá vàng rơi
Lòng cô quạnh làm chơi vơi nỗi nhớ

Có phải chăng tình yêu là duyên nợ
Nên khiến ta mãi nhung nhớ đến nàng
Đêm mơ màng chợt thấy bóng hồng nhan
Về tình tự cùng bên chàng thi sĩ.

Nhớ Thu nào ta cùng nàng tri kỉ
Kề bên nhau xây thiên lý hữu duyên
Lửa tình yêu thiêu ấm cả bến thuyền
Đêm trăng mộng ru tình duyên luyến ái

Hạ xa rồi, Thu sang đang trở lại
Hẹn ngày về ngân mãi khúc tình ca
Tình yêu đẹp đâu phải dễ nhạt nhoà
Ta cảm thấy lòng nở hoa hạnh phúc

Hồng nhan hỡi hãy nhớ về đúng lúc
Ôn tình hồng để diễm phúc nhân đôi
Dẫu mưa rơi, sương phủ trắng lưng đồi
Đều tan chảy khi tình Thu trở lại.

Tình Thu cháy bỏng!

Qua nửa đời, duyên mới gặp nhau
Tình Thu đến, tóc đã nhạt màu
Ta và nàng tâm đầu ý hợp
Nguyện yêu thương choáng ngợp tình sâu

Mong duyên yêu xây đắp nhịp cầu
Để tình Thu được mãi bền lâu
Thời gian qua là phép nhiệm màu
Ta say đắm trao nhau tình ái

Nàng cùng ta xây mộng lâu dài
Bén duyên tình mơ đến tương lai
Nơi viễn tưởng bồng lai tiên giới
Chốn yêu thương xa với bụi trần

Lòng đắm đuối hồn cứ lâng lâng
Ta hạnh phúc trào dâng ước mộng
Trái tim yêu tha thiết, mặn nồng
Tình cháy bỏng trong vòng Thu ái.

Ảnh minh hoạ internet

Hạnh phúc tình Thu

Tiết giao mùa, Thu đã đến rồi chăng
Trời bừng sáng còn sương giăng khắp ngõ
Anh thi sĩ thầm thương bông hồng nhỏ
Dệt vần thơ để ngỏ ý lời trao

Ta quen nhau từ mấy độ trăng nào
Lòng thương mến, ôi! Xuyến xao đến lạ
Lộc Thu sang, hoa hồng vàng, đỏ dạ
Nghe tim mình thương nhớ quá tình nhân

Thu về rồi, lòng bỗng thấy bâng khuâng
Bông hồng thắm chờ bước chân người đến
Chút hương yêu còn thương mến bền lâu
Bóng giai nhân đợi bên cầu hò hẹn

Ta mơ ước một tình yêu trọn vẹn
Nên Thu này về nơi hẹn trao duyên
Để bù đắp cho thuyền quyên chờ đợi
Hạnh phúc duyên hồng, tươi mới tình nhân.

Hương tình thu sang

Cuối mùa Hạ ta ướp nắng vàng hanh
Cất thật kĩ để dành khi Thu tới
Em xinh tươi trong những ngày Thu mới
Thấy lòng mình phơi phới đợi mùa yêu

Nhớ đôi khi ta hò hẹn những chiều
Hai tim yêu cùng hoà chung nhịp thở
Tình ta đó phải chăng là duyên nợ
Lúc đi xa lại nhung nhớ về nhau

Trời giao mùa, tiết Hạ chuyển qua mau
Thu sang đến, nắng nhạt màu tình ái
Như nhắc nhở cho duyên yêu trở lại
Bản tình ca còn ru mãi ngàn năm

Ta hẹn nhau về lại đúng trăng rằm
Giữa đêm Thu, nghe thăng trầm lời hát
Tình lứa đôi hoà chung trong điệu nhạc
Hương tình yêu toả ngát cả Thu sang.

Tình ca giao mùa

Tiết giao mùa chuẩn bị đón Thu sang
Hạ sắp xếp gói hành trang tiễn biệt
Nắng vương mang như vẫn còn luyến tiếc
Bởi ái tình còn da diết mộng mơ

Có phải chăng tình yêu là duyên nợ
Nên chúng mình mãi nhung nhớ về nhau
Thu đến rồi, tiết mới chuyển qua mau
Phượng thương nhớ ngả sang màu luyến ái

Hạ chia tay, trăng yêu còn ở lại
Lưu luyến tình, thương nhớ mãi ngàn năm
Giống đôi ta hẹn ước dưới trăng rằm
Dù cách trở, chốn xa xăm vẫn nhớ

Tiết sang mùa, cành hồng còn bỡ ngỡ
Lá vàng rơi làm ta nhớ người thương
Trăng cô quạnh, chờ đợi mộng tơ vương
Khiến tim yêu càng nhớ thương mãnh liệt

Dẫu đôi ta ở xa miền cách biệt
Nhưng tình yêu còn tha thiết trong tim
Mặc cuộc sống còn vất vả nổi chìm
Ta vẫn giữ trong tim tình chung thuỷ.

Thu sang tình nhớ

Nắng mơn man bên giàn bông lan trổ
Hoa cúc vàng nở rộ đón Thu sang
Nàng Thu đến trông rực rỡ, dịu dàng
Tiếng sáo diều, rộn ràng vang khúc nhạc

Hạ luyến nhớ phượng hồng qua câu hát
Chạnh lòng buồn man mát buổi chia ly
Gói hành trang xao xuyến phút phân kỳ
Dòng ký ức còn ghi hẹn mùa tới.

Thu mới sang mang ánh hồng trao gởi
Tô má hường cho nàng gợi kiêu sa
Cho tình yêu ta trẻ mãi không già
Lòng đã hứa, Thu qua mình ước hẹn

Khi đi xa, biết tình ai giữ vẹn
Kỉ niệm xưa lời thề hẹn duyên trao
Tình yêu đến, ngày ấy thật ngọt ngào
Nghe say đắm xuyến xao lòng thổn thức

Trăng minh chứng cho tình ta chân thực
Đã hứa rồi là hết mực yêu thương
Thuyền về bến, tình cũ vẫn còn vương
Mà người thương đã xa phương nào nhỉ.

Nguyễn Hữu Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: