Chùm thơ Tình Khúc Mùa Thu – Nguyễn Thị Ánh Hồng (TP.Hồ Chí Minh)

17/09/22 – 02:09

Tác giả Nguyễn Thị Ánh Hồng

Duyên thắm tình thu

Thu trở giấc chiều hôm nay dịu mát
Gió Thu nghiêng xào xạc lá vàng rơi
Khúc hương xưa như nốt nhạc chơi vơi
Hoài thương cảm bởi đời Ngưu – Chức Nữ

Chàng lãng tử mối tình xưa lưu giữ
Bóng hình chàng còn ngự mãi thiết tha
Chúng mình yêu tình nghĩa thật mặn mà
Hoài vương vấn bản tình ca thuở đó

Lòng rộn rã vì anh từng nói rõ
Thật vui mừng bởi thơ ngỏ vừa trao
Em xinh tươi như một cánh hoa đào
Anh chợt thấy lòng nôn nao da diết

Dẫu nồng thắm nhưng muôn trùng cách biệt
Bài thơ tình cứ mải miết đợi trông
Tình quân ơi em giữ mãi trong lòng
Chờ hội ngộ mối tình hồng viên mãn.

Sài Gòn, ngày 25/8/2022

Tháng Tám yêu thương!

Tháng Tám về em dệt mộng thiết tha
Thu thay lá bản tình ca ngọt đậm
Vườn hoa thơm toả ngát hương nồng thắm
Em giai nhân nhớ lắm dáng tình lang

Tháng Tám về lòng vui sướng ngỡ ngàng
Hồng nhan đợi tình thơ chàng lãng tử
Duyên nợ mình như Ngưu Lang Chức Nữ
Ngóng Thu về trọn giữ một bến yêu

Lá vàng rơi gợi thương nhớ ban chiều
Lòng xao xuyến trái tim yêu vướng nợ
Xin đón nhận nhờ gió Thu chuyên chở
Mơ bóng chàng hồn ngỡ vượt trời xanh

Hoàng hôn chiều mắt buồn gợn long lanh
Tim giấu kín hình anh như ẩn hiện
Có lẽ vậy tình yêu luôn mầu nhiệm
Chợt dâng trào kỉ niệm mãi không phai

Tháng Tám về vương vấn mãi tim ai
Mùa mưa ngâu gợi hương say tình hẹn
Chức Nữ buồn nhưng tim yêu giữ vẹn
Ngưu Lang ơi! Nhớ đúng hẹn về đây.

 

Ảnh minh hoạ internet

Tình thu

Thu chạm ngõ mùa mưa ngâu hẹn ước
Thi nữ sầu muốn tìm được tình lang
Chốn hẹn hò là bến đợi Thu sang
Cho lãng tử gặp hồng nhan bỡ ngỡ

Ta gặp nhau duyên định sẵn bất ngờ
Ngày tương ngộ viết bài thơ ngỏ ý
Lòng rộn rã bởi lời khen ý nhị
Kết ân tình để thiên lý hữu duyên

Trai phong trần kết thi nữ thuyền quyên
Tình mai trúc mối lương duyên hữu ý
Anh hào phóng yêu thương nàng thi sĩ
Em trang đài thầm để ý vấn vương.

Tình chúng mình đã nồng thắm yêu thương
Tuy xa cách tình còn vương trĩu nặng
Anh có hiểu mối tơ duyên thầm lặng
Chốn loan phòng em lẳng lặng đợi mong.

 

Nhớ tình Thu

Nhớ người hoa tím bằng lăng
Thuở xưa hò hẹn cùng chàng sớm trưa
Nhớ người ngày nắng, đêm mưa
Hoa sim tim tím tình chưa mặn mà

Ngất ngây ong bướm la đà
Hoa mua chung thuỷ thiết tha đợi chờ
Nhớ người đêm đến nằm mơ
Thơ tình lãng mạn ai chờ đợi ai?

Nhớ người khoe sắc hoa mai
Xuân tàn Hạ đến, Thu phai sắc màu
Nhớ người tháng Bảy mưa ngâu
Sáo diều gợi nhớ buổi đầu giao duyên

Em là phận gái thuyền quyên
Mong người quân tử bến – thuyền kết giao
Mùa yêu Thu đến đón chào
Nam thanh – nữ tú ngọt ngào hương yêu.

Sài Gòn, ngày 23/8/2022

Thu mơ

Cứ mỗi độ mùa Thu lá rụng
Lòng lại buồn nao núng chơi vơi
Tình yêu chưa tỏ một lời
Heo may lại đến trọn đời nhớ thương!

Trong ký ức hoài vương vấn mãi
Nắng nhạt nhoà trải rộng lối đi
Mây ơi nhắn gởi những gì?
Lại bay vơ vẩn trôi đi thẫn thờ

Lòng xao xuyến dạ chờ tối đến
Mối duyên hồng kết bện tình ai?
Đâu đây phảng phất hương lài
Dư âm còn đó không phai bao giờ

Ngọt ngào quá buổi hẹn ngày ấy
Tiếng tơ lòng thức dậy gởi trao
Thương em môi thắm má đào
Thuỷ chung tình ái kết giao tơ hồng.

Ngày 14/8/2022

Thu đợi

Lá rụng chiều nay ngập lối đi
Chờ ai lâu quá lỡ xuân thì
Người xưa từ giã không về nữa
Thiếu phụ u sầu dạ khắc ghi

Ngày ấy chia tay chưa nói gì
Mơ màng chờ đợi mối tình si
Bao Thu lá đổ nhiều nhung nhớ
Thổn thức một mình cứ nghĩ suy

Cúc vàng nở rộ khoe xuân thắm
Cách biệt lâu rồi tình vẫn đậm
Ong bướm trêu đùa mặc nhởn nhơ
Mắt buồn hoang dại nhìn xa thẳm

Một trời thương nhớ viết vần thơ
Nắng nhạt chiều buông dạ thẫn thờ
Ảo não chim trời kêu lẻ bạn
Tương tư thổn thức trái tim khờ.

Sài Gòn, ngày 14/8/2022

Nỗi lòng

Em hiểu tình anh vẫn mến thương
Một người thiếu phụ rất khiêm nhường
Mày cong mắt biếc hương xuân sắc
Thơ thẩn đăm chiêu mặc phố phường

Lưu luyến mà chi thương cũng xa
Anh còn có vợ ở quê nhà
Thì thôi xa biệt người yêu dấu
Lặng lẽ ra đi dẫu mặn mà

Vạn dặm đăng trình xa nhớ mong
Thu ơi nhỏ lệ khóc trong lòng
Từ đây mãi mãi đường hai nẻo
Lãng tử – Nàng thơ hết ngóng trông.

Sài Gòn, ngày 10/8/2022

Anh cứ hẹn

Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé
Em sẽ chờ khe khẽ đọc thơ anh
Dấu yêu ơi con tim mãi chân thành
Niềm hạnh phúc bên anh chắc bền lâu

Buổi ban đầu có vẻ rất hợp nhau
Tình huynh muội sắc màu ôi diễm tuyệt
Em thiếu phụ thật thà nhưng cương quyết
Anh ngất ngây làn da tuyết tuyệt thật

Rời quê cũ miễn sao đời đẹp nhất
Tới thành đô mới thật sự vươn lên
Tình của anh, em nguyên sẽ đáp đền
Lòng háo hức khắc tên vào ký nhật.

Sài Gòn, ngày 14/7/2022

Không có anh

Không có anh trời Thu buồn trống vắng
Khói sương mù như phủ trắng hồn em
Không có anh ngày sáng hoá thành đêm
Lúc em buồn lòng càng thêm cô quạnh!…

Trái tim em khắc đậm bóng hình anh
Yêu anh nhất lòng chân thành tha thiết
Vần thơ em thắm đượm tình da diết
Vẫn chung tình dẫu rằng biết xa anh

Không có anh hồn buồn hiu quạnh
Lúc đêm về hoang lạnh ở trong tim
Không có anh ánh mắt mãi dõi tìm
Môi kém hồng trái tim như tàn úa!…

Không có anh trời xanh quên trải lụa
Mây trên trời cũng sầu muộn không bay
Không có anh mặt trời luôn ngủ sớm
Sao đêm buồn cũng lẩn trốn trong mây

Em xin anh hãy nhanh về lại đây
Để chúng mình cùng xây đắp duyên tơ!…

Sài Gòn, ngày 26/8/2022

Tình đẹp mùa Thu

Em rất vui háo hức đợi tin chàng
Thu trở lại lá vàng rơi ngập lối
Anh gởi đến một bài thơ viết vội
Mối tình nồng đang vẫy gọi yêu thương!

Dù ở xa tình ta mãi vấn vương
Anh lãng tử dường say nàng thi nữ
Chờ tin chàng mỗi đêm về tình tự
Ánh nắng tràn trong khoé mắt giai nhân

Nắng ban mai rực rỡ đẹp vô ngần
Hoa cúc nở như đón chào ngày mới
Vòng tay ấm đã từ lâu chờ đợi
Quá ngọt ngào tình phơi phới hương yêu.

Sài Gòn, ngày 27/8/2022

Nguyễn Thị Ánh Hồng

One thought on “Chùm thơ Tình Khúc Mùa Thu – Nguyễn Thị Ánh Hồng (TP.Hồ Chí Minh)

  1. Pingback: Giai âm lắng đọng từ tập thơ “Tình khúc mùa Thu” - ĐAM BOOKS MEDIA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: