Chùm thơ Tình Khúc Mùa Thu – Nguyễn Thiện (Hà Nội)

16/09/22 – 04:09

Tác giả Nguyễn Thiện

 

Thu sớm

Hanh hao con gió
Chạy trên cánh đồng
Anh ơi biết không
Thu về rồi đó

Thương chú chim nhỏ
Bới cỏ tìm sâu
Thuyền anh về đâu?
Em chờ em đợi

Nắng chiều vời vợi
Sương mờ non cao
Em hằng ước ao
Bên bờ sông vắng

Chỉ có tiếng sóng
Hai trái tim vàng
Chúng mình trao nhau
Ngọt ngào Thu sớm.

 

Tiếc nuối mùa Thu qua

Tôi đi tìm mùa Thu
Tìm ngọt ngào hoa sữa
Tìm hanh hao con gió
Làng Vòng cốm đưa hương

Tôi tìm về đêm trăng
Gửi lời thương lời nhớ
Nụ hôn đầu bỡ ngỡ
Trao vội vàng môi em

Tôi tìm trong bóng đêm
Dịu dàng đôi mắt ấy
Tìm câu hò mái đẩy
Da diết chiều bến sông

Nhẹ nhàng bước chân em
Heo may về giăng lối
Em qua thì con gái
Giọt buồn mắt long lanh

Lục tìm những nhớ thương
Của mùa Thu năm ấy
Hai trái tim vụng dại
Giận hờn để Mất nhau.

Tháng 8/2022

Thu lỡ

Hẹn, sao anh không đến
Để mùa Thu dỗi hờn
Cúc buồn đi ngủ sớm
Vạt nắng chiều mong manh

Mùa Thu này vắng anh
Hoạ mi không xuống phố
Sóng Hồ Tây nức nở
Hờn trách người đi xa

Anh ơi Thu sắp qua
Đông về bên cửa sổ
Tiếng rao trên phố nhỏ
Như cửa vào tim em

Thu này em vắng anh
Vắng những chiều hoa lệ
Hẹn Thu sau anh nhé
Mối tình đầu trao anh.                     

Tháng 11/2021

Ảnh minh hoạ internet

Lỡ mùa hoa cải

Thêm một mùa hoa cải
Rộ vàng bên bến sông
Thêm một mùa em trông
Thêm một mùa em đợi

Người xưa đâu không thấy
Hẹn trở về cùng em
Thương giọt nắng bên thềm
Thương câu thơ viết dở

Người ơi sao anh nỡ
Để chiều buồn lang thang
Để cho ánh trăng vàng
Lẻ loi con ngõ vắng

Để mình em yên lặng
Giữa dòng đời mênh mông
Để em đợi em trông
Lỡ một mùa hoa cải.

Tháng 11/2021

Thu rơi

Tôi đi tìm tôi
Trong vườn thu vắng
Tìm trong vạt nắng
Tiếng Thu ngọt ngào

Tôi tìm vì sao
Lung linh trời biếc
Tôi tìm ánh mắt
Tháng ngày xa nhau

Ai ra sông sâu
Ai về biển lớn
Đêm khuya sương lạnh
Con thuyền đơn côi

Tôi đi tìm tôi
Tìm hoài chả thấy
Chồn chân mỏi gối
Xạc xào thu rơi.
                    

Tháng 8/2022

Chờ anh

Em chờ anh… chờ anh
Lang thang bờ sông vắng
Sương ướt bờ vai lạnh
Trăng khóc thầm cô đơn

Em chờ anh bao đêm
Chờ khô dòng nước mắt
Bao lần mặt trời lặn
Bao lần thuỷ chiều dâng

Xuân, Hạ rồi Thu, Đông
Chờ hoài mà không thấy
Soi gương em nhìn lại
Thấy tóc mình hoa râm

Tháng tháng rồi năm năm
Em chờ điều kỳ diệu
Xa nhau ta mới hiểu
Thế nào là tình yêu.

Tháng 8/2022

Ướt áo mùa Thu

Mỗi trận bão qua
Lòng ta lại nhớ
Về con ngõ nhỏ
Căn nhà thân thương

Nhớ những bước chân
Âm thầm phố vắng
Nhớ giọt nước mắt
Tháng ngày chia ly

Nhớ dáng em đi
Mỗi giờ đến lớp
Con đường trơn ướt
Chiếc xe cà tàng

Mùa Thu đã sang
Trời còn giông bão
Mỏng manh tấm áo
Ướt đằm trời Thu.

 Tháng 8/2022

Nồng nàn Thu

Anh có nhớ mùa Thu
Lời yêu mình vừa ngỏ
Sương giăng giăng đầu ngõ
Nụ hôn đầu trao nhau

Rồi một ngày Thu sau
Anh lên đường ra trận
Nơi hòn tên mũi đạn
Thuỷ chung em đợi chờ

Leo lét ngọn đèn khuya
Trăng buồn bên cửa sổ
Thuyền neo về bến cũ
Em ngóng chờ tin anh

Bình yên dưới mái tranh
Thẹn thùng con ngõ nhỏ
Nụ hôn đầu ngày đó
Mãi nồng nàn Thu ơi!
                   

Tháng 8/2022

Em và mùa Thu

Thu về rồi em ơi!
Cây khoác màu áo mới
Thoáng nghe lòng tiếc nuối
Nét thanh xuân ngày nào

Thu về thêm hanh hao
Nắng vàng con ngõ nhỏ
Chiều nhẹ nhàng con gió
Dịu dàng hoa sữa rơi

Mùa Thu mùa Thu ơi
Thân thương bờ vai nhỏ
Ta nghe trong hơi thở
Lời tự tình lứa đôi

Thu về em cùng tôi
Còn bao điều khờ dại
Ước gì ta mãi mãi
Ngọt ngào cùng Thu ơi.

Tháng 8/2022

Gửi nắng

Lang thang gom sợi nắng vàng
Cuối Thu sót lại gửi nàng sưởi đông
Người ơi còn nhớ ta không
Riêng ta vẫn nhớ bóng hình người xưa

Nhớ chiều hôm ấy trời mưa
Mịt mù sấm sét tôi đưa em về
Chân mềm nhành cỏ ven đê
Thương em thương cả lối về nhà em

Thế rồi đất nước chiến tranh
Xa em biền biệt tháng năm không về
Đò chiều gác mái bến quê
Nghe cha thương mẹ, em đi lấy chồng

Anh về trời đã sang đông
Sắt se con gió buốt lòng kẻ xa
Con đường ngày ấy hai ta
Câu thơ anh viết làm quà tặng em.

Tháng 01/2022

Nguyễn Thiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: