Chùm thơ tình – Nguyễn Dậu

04/11/23 – 10:11

Tác giả Nguyễn Dậu

 

ĐỪNG NGHĨ CHI…

Đừng nghĩ chi em nhé…
Bóng chiều đã nghiêng rồi
Hương xuân đâu còn nữa
Giờ xa rồi cuộc chơi

Nhiều đêm ta không ngủ
Nghe tiếng chim gọi bầy
Gió đông về se lạnh
Ngõ hồn chiều qua đây.

Ta như còn mắc nợ
Theo như làn gió mây
Bao si mê khờ khạo
Vẫn còn đây đong đầy.

Ta đâu còn trẻ nữa
Tóc xanh giờ pha sương
Thương một đời mưa nắng
Khổ đau chuyện lẽ thường

Mây bay còn chờ gió
Lặng lẽ như mơ màng
Tiếng yêu giờ còn vọng
Để lòng buồn miên man.

Đừng nghĩ chi em ơi…
Hãy cứ vui cuộc đời
Hãy cười tươi rạng rỡ…
Để nhẹ lòng thảnh thơi

Tìm vui qua giấc mơ
Câu thơ còn dang dở
Ngổn ngang lời về đâu
Đừng nghĩ chi em ơi…

Long An, 03/11/2023

Ảnh tác giả

 

VÀM CỎ ĐÔNG TÔI VỀ…

Theo câu ca tôi về
Thăm sông Vàm Cỏ Đông
Ôi! Con nước xuôi dòng
Âm vang một dòng sông.

Không biết tự bao giờ
Mà tên em Vàm Cỏ
Qua những ngày gian khó
Đất vẫn mãi sinh sôi.

Tình yêu bao thiết tha
Như sông về với biển.
Trong ta bao lưu luyến
Chiều sông Vàm xuyến xao.

Sông Vàm như tình em…
Nước muôn đời chảy mãi
Âm vang một cuộc đời
Nhớ thương nào khôn vơi.

Sông Vàm như tình anh…
Vỗ về bao nỗi nhớ
Câu thơ nào nặng nợ
Vàm Cỏ! Ơi tôi về

Sông Vàm chiều miên man
Vỗ đôi bờ thương nhớ
Còn đây bao kỷ niệm
Biết ai còn nhớ không…

Mưa rơi như lặng thầm
Phù sa luôn bồi đắp
Cây tốt tươi nảy mầm
Lúa chín vàng trĩu bông.

Yêu lắm một dòng sông
Vàm cỏ đông mênh mông
Ai đi xa cũng nhớ
Ai đi xa mơ màng.

Vàm cỏ đông yêu thương
Trong ta luôn mãu nhớ
Tình yêu nồng hơi thở
Vỗ về theo tháng năm.

Trong ta luôn ước ao
Mơ một ngày trở lại
Thăm em người con gái
Giây phút đầu đã quen.

Chào Vàm Cỏ yêu thương
Chào tình người tình đất
Giấc mơ đời chân thật
Nghĩa tình luôn thủy chung.

Xin hẹn nhé ngày mai
Ta sẽ về thăm lại
Vàm Cỏ Đông yêu thương.
Ôi! Lòng mãi vấn vương.

Long An, 02/11/2023

Ảnh tác giả cung cấp

 

NGHIÊNG NGẢ

Ta xa em thật rồi
Vào những ngày thu ấy
Chuyện chúng mình còn bao điều nhặt lấy
Vụt tầm tay
Chưa phép màu cảm xúc cho những men say.

Xa nhau rồi
Biết tìm đâu…
Tương tư thành nỗi nhớ
Cho tim ta
Thành vụn vỡ với thơ tình…

Xin em.
Cứ để kỷ niệm xưa ngủ yên…
Cứ để bản tình ca
Còn nốt trầm dang dở
Để rồi khi từng giờ trôi qua
Thành giọt thương giọt nhớ.

Để những khúc tình ca
Thành giọt sầu
Nghiêng ngả mãi trong em…

Long An, 02/11/2023

Ảnh tác giả cung cấp

 

VỀ SÔNG THOA
(Cảm xúc nhân chuyến về quê ghé thăm dòng sông Thoa)

Sông Thoa ơi! Tôi lại về
Dòng sông dào dạt những đê mê
Bên sông ta hát lời tình tự
Chở nặng phù sa cánh đồng quê.

Sông Thoa em có tự bao giờ
Nước vẫn hiền hòa đẹp nên thơ
Chia xa từ độ vầng trăng ấy
Nhớ mãi dòng sông nhớ tuổi thơ.

Ta đi đi mãi không về được
Bươn chải dòng đời với áo cơm
Xót xa da diết người lưu lạc
Vỗ về năm tháng mãi cô đơn.

Em ơi! Cùng anh về sông Thoa
Một miền quê ngoại thật đậm đà
Ôm ấp nghĩa tình nơi đất mẹ
Quyện mãi hương nồng rộn tiếng ca.

Bên sông thấp thoáng cò chở nắng
Đong đầy ru mãi những yêu thương
Sông Thoa lặng lẽ đời gieo hạt
Canh cánh bên lòng nỗi tha hương.

Long An, 29/10/2023

Ảnh tác giả cung cấp

 

NHỚ BẠN
(Tặng: “Phú Minh”)

Nhớ thằng bạn ngày xưa
Cùng học chung một trường
Cách nhau vài cây số
Để rồi giờ thấy thương…

Bạn giờ lại ở quê
Một mình lo hương khói
Thờ phụ mẫu ông bà
Con cháu giờ ở xa.

Bạn tôi không uống rượu
Nụ cười luôn trên môi…
Tuổi tác giờ đã cao
Tao… mầy nghe thương sao.

Thương đời bạn cút côi
Bao lần động viên bạn
Thêm người lo cửa nhà
Bạn lại cười xót xa.

Thôi! Ở vậy bạn ơi
Buồn vui cùng cuộc đời
Nghe mà thương bạn quá
Tóc xanh giờ còn đâu

Mỗi mùa xuân qua đi
Là ta thêm một tuổi
Là như ngày ngắn lại
Biết sẽ về nơi nao…

Thời gian cứ mãi trôi
Chuyện xưa giờ đã qua
Chuyện mai còn chưa tới…
Biết nói sao nên lời

Chiều dần buông nắng rơi
Rượu vẫn còn chưa cạn
Mồi vẫn còn đầy mâm
Uống đi! Bạn trầm ngâm…

Lời bạn như thì thầm
Như vọng về nỗi nhớ
Đôi mắt buồn xa xăm
Nhớ sao! Thằng bạn thân…

Long An,18/10/2023

Ảnh tác giả cùng bạn

Nguyễn Dậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: