31/10/23 – 01:10

NƠI ẤY LÀ QUÊ *
Cơn gió nào đếm từng bước chân qua
Theo ta đi suốt dặm dài nỗi nhớ
Chợt bồi hồi con tim mình nhắc nhở
Hai tiếng quê hương khắc khoải tìm về…
Làng Vân, tháng 9/2023
TIẾC NUỐI MÀ CHI
Cũng đành ngày ấy qua đi
Mang theo duyên kiếp xuân thì dở dang
Ân tình nào đã dối gian
Đa đoan chi lắm… lỡ làng chia xa.
Làng Vân, Tháng 8/2023
TIẾNG KHUYA…
Tiếng khuya thấm thót canh tà
Chuông ngân chùa vọng diết da cõi lòng
Câu hò lắng lại bến sông
Giấc xa xôi… mãi thâm trầm dịu êm.
Làng Vân, tháng 10/2023
KHÁT LỊM
Điệu đàng chi cho trời đất hờn ghen
Nhẹ cánh thiên di xuôi miền cát trắng
Biển ngỡ ngàng đón giấc chiều phiêu lãng
Khát khao nào lịm nắng phía hoàng hôn.
Làng Vân, tháng 10/2023
KHẼ KHÀNG THU
Thu nhẹ nhàng qua trước cửa nhà
Nhẹ nhàng cơn gió khẽ khàng qua
Chiều buông vàng nắng buồn như đã
Gió lạnh đông về tiễn thu xa.
Làng Vân, tháng 10/2023
Nguyễn Lê

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân