Chùm thơ xuân – Nguyễn Đắc Lĩnh

16/02/23 – 05:02

Tác giả Nguyễn Đắc Lĩnh

 

Ảnh minh hoạ intranet

LÀNG LÊN PHỐ

Quê nghèo theo nhịp bước trâu
Giờ đây lên phố còn đâu cấy cày
Xóm làng cũng đã đổi thay
Không rơm củi lửa khói bay chiều về

Nhà nông bao việc bộn bề
Vẫn vang giọng hát tình quê ngọt ngào
Trưa hè những buổi tắm ao
Ngắm bông hoa dại bên rào vườn thưa

Ngồi nhìn ký ức ngày xưa
Đường trơn chân đất đội mưa đến trường
Bồi hồi nhớ lại vấn vương
Quê hương một thuở yêu thương đong đầy.

Cua đồng nấu với rau đay
Lời ru của mẹ từng ngày lớn khôn
Lũy tre nuôi dưỡng tâm hồn
Chùm hoa xoan tím giờ còn thấy đâu.

Tên đường được gắn đã lâu
Ta về ngơ ngẩn tìm câu ru hời
Nghe từ khi ở trong nôi
Quê hương hai tiếng suốt đời không quên.

 

TUỔI HỌC TRÒ 

Xa rồi nghĩ lại vẫn còn vương
Kỷ niệm cùng chung một mái trường
Giọng hát bồi hồi tâm mãi gợi
Đêm về phấn chấn dạ hoài thương
Nhiều tình gõ cửa mơ duyên thắm
Lắm nghĩa trao nhau gửi má hường
Gặp bạn ngày xưa lòng bối rối
Câu chào lắng đọng ngát mùi hương.

14/2/2023

 

NHỚ NGƯỜI XA

Nặng lòng với nhân duyên cách trở
Bao vấn vương bỏ lỡ mất rồi
Đêm lặng lẽ ta ngồi nhung nhớ
Một nỗi buồn không nỡ chia phôi
Ở nơi đó xa xôi biền biệt
Người vẫn thầm tha thiết yêu thương
Nhiều ngã rẽ con đường anh biết
Lặng tìm em mải miết dặm trường.

 

NHỚ EM

Gió lạnh về đem nỗi nhớ mênh mang
Ở nơi ấy đang nắng vàng rực rỡ
Anh miền bắc em trời nam cách trở
Lần đầu tiên ta gặp gỡ ngỡ ngàng
Để xúc cảm truyền sang nâng nhịp bước
Hai đứa mình như được tiếp sức thêm
Mối tình xa sao dịu ngọt êm đềm
Kỷ niệm gắn bên thềm vườn thược dược.

11/12/2022

QUÊ HƯƠNG

Trời chiều ngả bóng rọi chân đê
Nắng ấm xua tan cảnh não nề
Đỏ thắm hồng nhung bên dưới ngõ
Tươi vàng bưởi diễn góc vườn quê

Đào phai hé nụ chờ xuân đến
Cẩm chướng khoe bông gọi tết về
Lững thững quanh làng vui phấn khởi
Đường giờ rải nhựa thích đi ghê.

Nguyễn Đắc Lĩnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: