22/11/23 – 04:11

CHUỒN CHUỒN KIM
Chiều ơi
chiểu trẻ thơ chiều
Chuồn chuồn kim đậu
tay yêu bắt chuồn
Về nhà trao mẹ chuồn kim
Mẹ ơi
luồn chỉ
khâu em áo quần?
Thơ tôi đứng lặng
tần ngần
Yêu thay mắt trẻ sáng
càng sáng trong
Chuồn kim tay bé lượn vòng
Thành câu thơ mỏng bay trong nắng chiều!
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân