30/10/23 – 08:10

CHÚT NẮNG VAI TRIỀN
Xin cho
chút nắng… vai triền
Hồn nhiên
vui… ấm nồng duyên… tóc nàng.!
Du miên
một cõi địa đàng
Rộn ràng
đông tận… mơ màng… tuyết sương.!
Ngủ mê
một giấc thiên đường
Hồn bay lơ lửng
hoa đường sắc xuân.!
Tình vui
trở kiếp hồi luân
Truân chuyên xoá dấu
dìu xuân trở về.!
Đam mê
ngọc dáng hôn thê
Vai kề ấm áp
lời thề trăm năm.!
Xuân muôn hoa
kết tơ tằm
Thì thầm bút hoạ
thơ nồng giáng hương.!
Jimmy Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân