21/10/23 – 08:10

CHUYỂN MÙA
Bỗng dưng thời tiết chuyển mùa
Tiết trời se lạnh gió đùa lay cây
Trời mưa lất phất hạt bay
Đem theo cái rét cả ngày mưa ơi!
Mây che nắng chốn đâu rồi
Chỉ còn mưa gió đất trời xám đen
Bốn mùa luân chuyển mà nên
Cộng thêm mưa gió rét run cả người.
12/10/2023

Đỗ Hồng Tâm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân