Nhịp sống văn chương
Nhớ lắm – Thơ Vũ Thị Hoa
NHỚ LẮM… giật mình nghe tiếng gió…! Có lẽ mùa đông sang…? Tiếng bước
Chào tháng 12 – Thơ Ngô Thanh Tùng
CHÀO THÁNG 12 Tháng Mười một mưa lớn lê thê Lại thêm nước lũ
Em đã chọn lối này – Thơ Phạm Thu
EM ĐÃ CHỌN LỐI NÀY Giữa thế gian vội vã Em chọn cách mỉm
Hồn thu – Thơ Nguyễn Viết Luyện
HỒN THU Thu vàng lên phố cũ lá rơi buồn lối quen lặng im…
Vợ là tất cả – Thơ Nguyễn Văn Học
VỢ LÀ TẤT CẢ Người vợ hiền bao ngày đêm vất vả Lo cho
Đông em – Thơ Jimmy Trần
ĐÔNG EM Đông em có lạnh lắm không Nỗi mong chờ đó tình không
Một thoáng miền Tây – Thơ Ngô Quang Hùng
MỘT THOÁNG MIỀN TÂY… Miền Tây gạo trắng nước thì trong Cây trái đưa
Em nghiêng – Thơ Ngô Thị Mai
EM NGHIÊNG Em nghiêng về phía không anh Nên con tim nhỏ chòng chành
Bến sông chiều đông – Thơ Thành Phước
BẾN SÔNG CHIỀU ĐÔNG Tôi viết bài thơ nhớ mùa đông Gọi nắng yêu
Huế trong tôi – Thơ Vũ Văn Khánh
HUẾ TRONG TÔI Tôi về với lại sông Hương Đường quen gợi nhớ, vấn
Bất ngờ – Thơ Vương Phúc
BẤT NGỜ Bữa ấy ta ngồi nói chuyện thơ Từ hay ý đẹp rộn
Chuyện tình trên biển – Thơ Quốc Trung (Ngọc Trong Đá)
CHUYỆN TÌNH TRÊN BIỂN Biển quê mình đẹp lắm phải không em Chiều thu
