02/12/23 – 09:12

HỒN THU
Thu vàng lên phố cũ
lá rơi buồn lối quen
lặng im… mà sâu thẳm
mang nỗi niềm đan xen.
Gió thu mênh mang quá
nắng thu dâng tràn đầy
có một bông hoa dại
bừng lên chiều thu phai.
Thu gầy
vai áo mỏng
thương lại thương càng nhiều.
ước một lần anh đắm…
hồn thu
trong mắt em.
TP. Chí Linh, 27/11/2023
Nguyễn Viết Luyện

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân