Chuyện tình trên biển – Thơ Quốc Trung (Ngọc Trong Đá)

02/12/23 – 08:12

Tác giả Nguyễn Quốc Trung

 

CHUYỆN TÌNH TRÊN BIỂN

Biển quê mình đẹp lắm phải không em
Chiều thu ấy thuyền vui vờn sóng cả
Tia nắng rụng vàng hươm bên khóm lá
Gió thoảng thơm ngân nga khúc ngọt ngào.

Đường chân trời sóng khát vỗ chênh chao
Em thỏ thẻ có khi nào biển cạn?
Anh tủm tỉm ngọt ngào buông câu tán
Biển ngàn đời lăn sóng mãi vậy thôi.

Giống như anh đơn côi mãi trong đời
Dã tràng ấy sao nhọc nhằn nơi cát?
Đó là bởi tình yêu luôn dào dạt
Đàn hải âu phiêu bạt để về đâu.?

Chuyến tàu nào anh rời bến sông sâu?
Hải âu biển bay về vùng hạnh phúc
Tàu rời bến khi em đi cùng lúc
Đường chân trời ta hạnh phúc bên nhau.

Anh và em đẹp rạng rỡ tinh cầu
Trao lời hẹn cùng nhau yêu thương mãi
Như con sóng miệt mài yêu bờ bãi
Luôn dạt dào khúc hát mãi yêu thương.

Sài Gòn, ngày 02/12/2023

Quốc Trung

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: