Nhịp sống văn chương

Thèm được gọi tiếng yêu – Thơ Võ Xiêm

  THÈM ĐƯỢC GỌI TIẾNG YÊU Nếu gọi biển sâu là mẹ Núi cao thác

Tôi yêu nghề thầy thuốc – Thơ Phạm Minh Triều

  TÔI YÊU NGHỀ THẦY THUỐC Sức khỏe xưa nay quý hơn vàng Bao người

Chiếc áo mùa đông – Thơ Nguyễn Văn Học

  CHIẾC ÁO MÙA ĐÔNG Mùa đông chiếc áo khoác thân Ấm êm ta mãi

Đọc thơ – Thơ Phan Huy Hùng

  ĐỌC THƠ Mình đọc thơ cho mình nghe Thơ cười tủm tỉm chỉ chê

Một chiều xuyến xao – Thơ Mai Tường Vi

  MỘT CHIỀU XUYẾN XAO Tôi nhớ một chiều ghé lại đây Thạch động Ngườm

Khúc giao mùa – Thơ Dương Văn Ý

  KHÚC GIAO MÙA Tháng 10 ơi mới đó đã qua 10 tháng đã trôi

Mưa đông – Thơ Vương Phúc

  MƯA ĐÔNG Đêm đông buồn… khắc khoải nỗi cô đơn… Mưa tý tách, xói

Niềm vui khánh thành thư viện xanh – Thơ Phạm Thị Hồng Hạnh

  NIỀM VUI KHÁNH THÀNH THƯ VIỆN XANH Một thư viện mở tuyệt vời Là

Thu cho em – Thơ Trần Văn Toàn

  THU CHO EM Xin tặng em những gì yêu mến nhất Gửi chút tình

Hoài niệm – Thơ Nguyễn Thưởng

  HOÀI NIỆM Đã mấy thu rồi anh xa quê Đường xưa lối cũ bóng

Đông buồn – Thơ Bùi Ngọc Ẩn

  ĐÔNG BUỒN Sang đông buốt giá xuyên mành Ngoài trời mưa gió âm thanh

Hạnh phúc hoài mong – Thơ Nguyễn Văn Học

  HẠNH PHÚC HOÀI MONG Ta dắt tay nhau đi vào hạnh phúc Với bao