04/11/23 – 09:11

ĐỌC THƠ
Mình đọc thơ cho mình nghe
Thơ cười tủm tỉm chỉ chê hói đầu
Thơ già chưa chịu mọc râu
Tôi còn trẻ lắm, tóc đâu mất rồi?
Soi gương chải chuốt nụ cười
Đọc thơ đời hiện mặt người trong gương
Thương nhiều thương ít cũng thương
Vì thơ mà tóc tìm đường xa bay?
Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân