Văn chương ba miền

Chùm thơ về mẹ – Thơ Phạm Thị Là

ƯỚC MƠ CỦA MẸ Tuổi cao chưa hẳn đã già Vẫn sống vui khoẻ như

Huế vẫn chờ em – Thơ Lê Hoàng Phương

HUẾ VẪN CHỜ EM… Xuân đã về… em có kịp về không Huế vẫn đợi…

Chùm thơ – Phạm Quang Tuấn (Long An)

KỶ NIỆM Sửa sửa xưa xưa còn bé bé Học học hành hành mãi ham

Dại khờ xa quê – Thơ Quang Đào

DẠI KHỜ XA QUÊ. Bao năm chinh chiến xa gần, Bắp chân đã thấy có

Cuối mùa hoa bưởi nở – Thơ Thanh Lê

CUỐI MÙA HOA BƯỞI NỞ Gió thoảng qua mùi hương bưởi đậm đà Ta chợt

Biển quê ta – Thơ Quốc Trung

Biển quê ta Anh lại về với đất biển quê ta Giữa trời xuân với

Chùm thơ tình – Kim Triệu Phú

NiềM TIN Rồi một mình em có vui thiệt không Nắng có reo trong đôi

Tô Tuyết: Đôi lời cảm nhận về tập thơ “Lời giản dị” của Ái Quê

ĐÔI LỜI CẢM NHẬN VỀ TẬP THƠ LỜI GIẢN DỊ                                                   Nguyễn Thị

Miền quê xa xăm – Hoài Phương

Nỗi nhớ đôi khi cũng thật lạ kỳ. Nó cứ rong ruổi theo từng bước

Hẹn gặp Kinh tế Nghệ An – TS Đinh Văn Tới

HẸN GẶP KINH TẾ NGHỆ AN HẸN em bên gốc phượng hồng GẶP nhau trao

Nếu có nhớ người xưa – Thơ Vũ Ngọc Chiến

NẾU CÓ NHỚ NGƯỜI XƯA Làm thơ thì cứ làm thơ Ai đâu phận đó

Mẹ – Thơ Vũ Xuân Thu

              MẸ Tôi về tìm lại mẹ tôi Trong miền ký ức một