18/03/23 – 07:03

CUỐI MÙA HOA BƯỞI NỞ
Gió thoảng qua mùi hương bưởi đậm đà
Ta chợt nhớ miền xa nơi ký ức
Nơi mà ta hằng in sâu lòng ngực
Thật thiết tha tiều tụy thuở ban đầu
Ta đã từng hò hẹn ở bên nhau
Sao cứ mãi hai đầu ôm nỗi nhớ
Hoa bưởi thơm đắm chìm tơ duyên nợ
Hay tự mình đánh mất một giấc mơ
Tìm ngôn từ để ghép lại vần thơ
Lời chân ái trổi lòng ta bỡ ngỡ
Trăng lên khuya cuối mùa hoa bưởi nở
Chút hương lòng nồng nặc giữa chiều xuân
Điểm canh tàn tâm dạ lại bâng khuâng
Đưa ảo tưởng về chân trời vớ vẩn
Bao tư duy miên man lời chất vấn
Lối ta về sân hận chốn phôi phai
Đan tay nhau đã hơn quãng đường dài
Rồi ngoảnh lại đằng sau là biển ái
Ta bước tiếp dẫu đời cho ta dại
Nhưng tin rằng đêm tối sẽ ngày mai!
Nha Trang, 17- 03 – 2023 THANH LÊ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân