
CHUYẾN TÀU KỶ NIỆM
Tôi gặp em, lên một chuyến toa tàu
Lại cùng xuống sân ga đầu tỉnh lẻ
Bắt chuyện hỏi quen em về đâu thế
Đáp nhẹ nhàng em ghé xuống Nha Trang
Anh cũng về nơi đó có người thân
Nhà cách khoảng gần chưa đầy trăm mét
Hai đứa chuyện trò trên đường mải miết
Đã đến nhà em nào biết, đâu hay
Tạm chia tay hẹn gặp lại một ngày
Đêm nằm ngủ cứ quắt quay nỗi nhớ
Lòng bức rức mãi ý tình trăn trở
Mong cho trời mau rực rỡ bình minh
Hẹn gặp em cà phê ngỏ ý mình
Dù cay đắng tình em không đáp lại
Thổ lộ được cảm thấy lòng thoải mái
Nghe ngực nằm bên trái đỡ nhói đau
Của người – đi cùng chung một chuyến tàu
Bởi tiếng sét ái tình mau quá đỗi
Chắc tình cảm của anh hơi quá vội
Làm bất ngờ em bối rối con tim
Chẳng yêu cầu lời đáp lại của em
Chỉ cần vậy – em biết tình anh thế
Nếu cách biệt chúng ta không có thể
Chẳng chung đường đừng để kỷ niệm phai.
Ngô Thanh Tùng

