23/10/23 – 02:10

CHUYỆN TÌNH CỦA LÍNH…
Rất bình thường giản dị
Một tình yêu chân phương
Nhưng rất là yêu đương
Là thủy chung chờ đợi
Tình yêu không nông nổi
Mà rất đổi diệu kỳ
Bao nhiêu cuộc chia ly
Vẫn trọn lòng chung thủy
Trong lòng luôn suy nghĩ
Đất nước và tình yêu
Xa nhau dù bao nhiêu
Vẫn ước mơ hoài bão
Tình yêu không mộng ảo
Mà rất đổi chân tình
Cuộc đời họ hy sinh
Là nghĩa tình Tổ quốc
Trong tình yêu Đất nước
Có cả tình lứa đôi
Chia tay hôm nay thôi
Cho đường đời hạnh phúc
Ôi tình yêu diễm tuyệt
Người LÍNH và quê hương
Trên vạn nẻo dặm trường
Chỉ tình yêu NGƯỜI LÍNH.
Đông 23/10/2023
Huỳnh Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân