
CHUYỆN TÌNH HOA CẢI
The the chút lạnh đông về
Cải vàng trải xuống triền đê cuối mùa
Ong đàn bướm lượn vui đùa
Nỗi lòng nhung nhớ gió lùa khát khao
Ước gì tay nắm môi trao
Thoảng trong làn gió ngọt ngào tình anh
Nợ duyên sao quá mong manh
Mấy mùa hoa nữa ta dành cho nhau?
Bước chiều mà dạ rát đau
Cầu xin chúa, Phật gần nhau một mùa
Đợi chờ tím cả hoa mua
Giờ vàng hoa cải vẫn chưa thỏa lòng
Quê nhà se lạnh sang đông
Cô bé ngày ấy vẫn mong anh về
Thủy chung em giữ lời thề
Trinh nguyên còn đó ngày về tặng anh!
Lê Thi

