23/10/23 – 02:10

CHUYỆN TÌNH KHÔNG ĐẶNG TRẦU CAU
Nếu ngày xưa sớm quen nhau
Sợi tơ hồng thắm đẹp màu lung linh
Nếu duyên tơ nguyệt hữu tình
Hoàng hôn đâu nhớ bình minh mỏi mòn
Nếu người xưa giữ lòng son
Phu thê phúc hạnh vẹn tròn đôi bên
Hồn son dạ sắt vững bền
Thì lòng ta bậu nào quên tam tùng
Để rồi phải chịu nhớ nhung
Trầu cau không đặng cuối cùng sầu tương
Hồn sa ảo mộng miên trường
Năm canh sáu khắc nhớ thương não lòng
Tưởng rằng tình vỡ là xong
Ngờ đâu tơ nguyệt đêm lòng tiếc thương
Sợi tơ hồng đứt giữa đường
Bến thuyền hai lối sầu vương khơi dòng
Mỏi mòn khắc khổ chờ mong
Tường ngăn vạn lý khó lòng vượt qua.
Diệp Tôi Đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân