25/10/23 – 09:10

CHUYỆN TÌNH THƠ
Chồng vào câu lạc bộ
Thơ có dăm bảy bài
Viết cho con cho cháu
Viết tặng vợ, tặng ai?
Thơ chồng cũng lèo lái
Cũng mong chờ đón đưa
Cũng đắm say ngờ nghệch
Vần thơ cóc ngày xưa
Nhưng chồng vô tư lắm
Đưa vợ sửa giùm cho
Nhiều bài thơ mùi mẫn
Viết tặng người hằng mơ
Vợ nhiều đêm trăn trở
Ngồi sửa thơ chồng nhờ
Miệng ngậm bồ hòn đắng
Cố nhịn nên nén lòng
Nhiều tứ thơ xúc động
Rất hay và mộng mơ
Chồng lại mang đi đọc
Cho bao nàng ngẩn ngơ!
25/10/2023
Vương Phúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân