24/02/23 – 10:02
Cô gái giả vờ điên
Anh bắt gặp em bên lề của chợ đời tấp nập
Khi tóc em vương cọng cỏ may hồng
Em lạc đời mình giữa chốn chợ đông
Em giả vờ lơ đãng cho ngày dài vô tận
Ôi kiếp nhân sinh giữa bể người sân hận
Ai tỉnh, ai say trong cõi xô bồ…

Thơ Y Đam
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân