20/11/23 – 10:11

CÔ GIÁO BẢN
Em đẹp như hoa Pơ lang
Bước chân vượt nương vượt rẫy
Đem con chữ tới buôn làng
Mặt trời sáng soi trang giấy.
Em như cô tiên cổ tích
Ú òa hóa những giấc mơ
Khát khao mầm non bỏng cháy
Xinh tươi hớn hở tới trường.
Em như mẹ hiền ấm áp
Gieo vào tâm hồn trẻ thơ
Tình thương bao la ngày mới
Tương lai tươi sáng rạng ngời.
Em như tiều phu chăm chỉ
Nhặt nhạnh những cành củi khô
Đốt sáng bừng lên ngọn đuốc
Soi đường dẫn lối em thơ.
Thiếu thốn khó khăn thử thách
Không cản được bước em đi
Trái tim tràn đầy nhiệt huyết
Vững lòng nhẫn nại kiên trì.
Hình ảnh em cô giáo bản
Giản đơn dung dị dịu hiền
Một lòng bền gan vững trí
Dìu dắt những lớp em thơ.
Phạm Thu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân