20/11/23 – 10:11
CÓ MỘT NGHỀ
Có một nghề ngày đêm bên con chữ
Chở ước mơ tri thức cả đời người
Ươm mầm xanh bao thế hệ cho đời
Ngày lại ngày miệt mài trang giáo án
Có một nghề tưởng chừng như đơn giản
Sự nghiệp trồng người vất vả gian truân
Có một nghề từ lúc tuổi thanh xuân
Khi bạc tóc vẫn là nghề cao quý
Nghề giáo viên thật tuyệt vời hết ý
Yêu trẻ thơ ánh mắt thật ngây ngô
Đem yêu thương, cả tri thức, ước mơ
Chở em thơ tới bến bờ hạnh phúc.
19/11/2023
Đỗ Hồng Tâm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang