16/11/23 – 02:11

CÓ NHỮNG CHUYẾN ĐÒ…
Có những chuyến đò…
Ngày đêm bên trang giáo án…
Bụi phấn, bảng đen tận tụy yêu nghề…
Con đò đó đã chuyển bao lượt khách…
Người đến đi, ai còn nhớ ơn thầy
Con sóng lớn giữa biển khơi sóng vỗ
Để một ngày chợt nhận nỗi chênh vênh…
Bao trăn trở người lái đò luôn nghĩ
Nuôi ước mơ em khôn lớn thành người
Dẫu kiến thức nơi trường xưa lớp cũ
Không giúp nhiều cho cuộc sống tương lai…
Nhưng cũng giúp em vững vàng hơn nữa
Đi vào đời vượt qua những chông gai…
Ngoài kiến thức, thầy dạy về cuộc sống
Khôn ngoan hơn trước lừa lọc cuộc đời…
Ai cũng nghỉ qua rồi đâu còn nhớ…
Người gieo mầm, cho em những thành công
Trong mờ ảo hình bóng thầy ẩn hiện
Người dõi theo khi em bước vào đời…
Đâu chờ đến ngày Hiến Chương Nhà giáo
Mới nói lời cảm tạ khắc ơn sâu
Mà tâm tưởng luôn tri ân sâu sắc
Nhớ ơn người con quyết chí vươn lên…
16/11/2023
Lưu Giang

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân