
CÔ THÔN NỮ HÁI MƠ
Có cô thôn nữ hái trái mơ
Hái cả chiều nghiêng mấy đường tơ
Hái cả lục bình sông tím ngắt
Hái cả dòng đời trôi lững lờ
Cô thường ra đứng ngó về đâu
Dòng nước đong đưa mấy nhịp cầu
Cô ngồi hong tóc, cô hong tóc
Gió đưa nặng trĩu mấy bờ dâu
Cô thôn nữ ơi sao cô buồn
Ngoài kia nắng đẹp sắc vàng ươm
Sao cô chờ đợi, cô chờ đợi
Một chút buồn vui sao lệ tuôn
Vàng thu gió cuốn bụi mây mù
Sầu riêng chín rụng tiếng mẹ ru
Trăm năm thôi đã không còn nữa
Lắng nghe tiếng nhạc điệu phù du
Cô thôn nữ ơi, cô hái mơ
Cô đừng hái nữa mấy đường tơ
Bướm rừng chấp chới bay chấp chới
Cô thôn nữ ơi… cô đừng chờ…
Tống Thu Ngân

