29/09/23 – 10:09

CÒN ĐÂU
Dây chùng phím lạc vỡ hồn yêu
Kỷ niệm còn đâu những buổi chiều
Dạ tủi hao gầy cơn gió thoảng
Tim sầu uất hận mảnh tình phiêu
Do vì kẻ luyến thương hằng mộng
Chẳng trách người si vẫn tưởng nhiều
Lá đổ đường xưa mà thổn thức
Khung trời vắng lặng nỗi hoang liêu.
Eva Hoàng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân