19/12/23 – 05:12

CÒN ĐÔNG TA ĐÃ NGÓNG XUÂN
Đông về mới nửa chưa tàn
Mà như xuân đã chứa chan mọi miền
Mai vàng e ấp ngoài hiên
Và đào cũng vẻ dịu hiền đoan trang
Chưa xuân đã vội mơ màng
Ngoài trời mưa gió mênh mang lạnh lùng
Ngắm làn sương trắng mông lung
Hãy đi đông nhé ta cùng đón xuân
Mận, mơ sẽ nở trắng ngần
Chim về vui hót tiếng ngân khắp trời
Mai, đào rực rỡ muôn nơi
Tình yêu cũng chín tuyệt vời đẹp sao
Mùa đông thôi hãy đi nào
Chờ xuân ta đã nôn nao lâu rồi
Lạnh lùng băng giá tan thôi
Cho hoa nở khắp đất trời mừng xuân
Kìa! Em cũng đẹp tuyệt trần
Đón mùa xuân mới thanh tân ngọt ngào
Mắt huyền rạng rỡ ánh sao
Tình yêu cũng đến dạt dào con tim…
Cao Hùng Cường

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân