Con đường tôi đã chọn – Thơ Hải Quân Lê

27/11/23 – 09:11

Tác giả Hải Quân Lê

 

CON ĐƯỜNG TÔI ĐÃ CHỌN
(Cảm tác)

Vui với cảnh chung lòng nghị sự
Tìm ý hay câu chữ giãi bày
Ở đời cảm nhận cùng hay
Bên nhau góp nhặt bao ngày hàn huyên

Những gì hiểu ta truyền bạn mãi
Đạt ước mong níu lại bên đời
Để cùng nhau ngự khắp nơi
Đời sau tự hỏi ghi lời nhớ thương

Đời đã định xem đường thuở trước
Định lời thơ nối được ý bài
Bao giờ khẳng định chữ lai
Học cùng bè bạn mơ hoài mỗi đêm

Tâm cố mãi để thêm lòng thuận
Cùng bạn thơ thật chuẩn hết mình
Cho lòng dạ tốt hiền linh
Thi huynh giúp đỡ thơ bình chữ chung.

Tâm thể hiện đi cùng ngày tháng
Để luyện thơ cho rạng cửa nhà
Đem lòng tự nhủ thơ ca
Thêm cùng câu chữ mặn mà tốt hơn.

Ngày 26/11/2022

Hải Quân Lê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: