Con đường tôi vẫn làm thơ – Thơ Vũ Ngọc Chiến

20/12/23 – 04:12

Tác giả Vũ Ngọc Chiến

 

CON ĐƯỜNG TÔI VẪN LÀM THƠ

Con đường sáng sớm tôi đi
Một bên là phố xanh rì hàng cây
Một bên sông rộng ngất ngây
Phía bờ đối diện nhà xây chọc trời
Bình minh cơn gió rong chơi
Mặt sông phẳng lặng vợi vời tàu đi
Bến thuyền rộn rã mọi khi
Sáng còn nằm nghỉ chưa vì áo cơm
Vườn hoa ngan ngát hương thơm
Bờ sông chim nước đang vờn lượn bay
Tôi yêu yêu lắm đất này
Sẵn cầm điện thoại tỏ bày bằng thơ
Bài thơ đang được mong chờ
Tứ thơ bỗng chốc bất ngờ hiện ra
Câu thơ mộc mạc như là
Những lời tâm sự thật thà gửi trao
Tâm hồn tôi cứ dâng trào
Tôi đi chầm chậm bấm vào chữ lên
Chủ đề đã sẵn làm nền
Câu thơ tươi mới hiện trên màn hình
Bên sông cảnh đẹp lung linh
Nhiều đôi nam nữ rất tình đi qua
Rất nhiều hoa lá bao la
Trời xanh mây trắng là là trên cao
Tâm hồn lãng mạn lao xao
Làm thơ tôi muốn gửi trao cho đời
Sáng nay dạo bước rong chơi
Mấy dòng thơ viết, mấy lời hàn huyên.

Thảo Điền,18/12/2023

Vũ Ngọc Chiến

Nguồn ảnh: Tác giả cung cấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: