03/01/24 – 04:01
CON GÁI CÀ MAU
(Về với quê hương Đất Mũi Cà Mau)
Chào em cô gái Cà Mau
Vừa xinh vừa đẹp trước sau vẹn tình
Mảnh đất cuối nước Việt mình
Kiên gan vững chãi trung trinh mũi tàu(*)
Gái nào hơn gái Cà Mau
Nét duyên quyến rũ ai đâu cũng tìm
Từng ước ao chỉ một lần
Giờ nay thì đã được gần bên em …!
(*) “mũi tàu” Ý này trích từ bài thơ : MŨI CÀ MAU của nhà thơ Xuân Diệu :
“Tổ quốc tôi như một con tàu
Mũi thuyền ta đó mũi Cà Mau “
Kháng Văn



BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đam Books thăm – chúc Tết Nhà xuất bản Nghệ An
Đam Books – Nhịp sống Văn chương số 008
Tựa vào vai anh – Thơ Đại Hải
Đam Books – Nhịp sống Văn chương số 009
Tương tư chàng thơ – Thơ Nguyễn Thị Ánh Hồng
Thơ Đại Hải: Sài Gòn tháng 12 năm 2025
Còn và hết – Thơ Văn Ngọc
Chúc Mừng Năm Mới – Thơ Nguyễn Tấn Khoa