Con gái Đồng Nai – Thơ Kháng Văn

03/01/24 – 04:01

Tác giả Kháng Văn

 

CON GÁI ĐỒNG NAI
(Lại trở về mảnh đất miền Đông – Đồng Nai)

Em là cô gái Đồng Nai
Chính quê Xuân Lộc mấy ai tỏ tường
Ngày ngày hai buổi đến trường
Cùng đàn em nhỏ yêu thương của mình
Em yêu yêu lắm học sinh
Tình yêu người mẹ chân tình bao la
Đã làm xao xuyến trong ta
Tình em là một bài ca cuộc đời …!

Kháng Văn

 

Nguồn ảnh: Tác giả cung cấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: