15/11/23 – 09:11

CON GIÓ BẤC
Từng con
gió bấc đưa về
Hôn mê chiếc lá
neo cành thơ ngây!
Cỏ cây
xanh thắm đợi ngày
Hương hoa rẫy hội
đón chào tinh hoa.
Về đây
ôm níu thật thà
Mặn mà tiếng vọng
chan hoà chiết trao!
Mận đào
hương sắc miên thai
Rồi mai sẽ đến
những ngày bình yên.
Đỉnh nghiêng
góc gió thanh tuyền
Hoàng anh nở rộ
vui mùa hoa đăng!
Ngỏ giăng
hoa trắng rộn ràng
Tiếp nàng mắt biếc
tóc huyền chắn lưng!
Hòa chung
điệp khúc tương phùng
Tận cùng hạnh phúc
bên bờ yêu thương.!
Jimmy Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân