25/09/23 – 10:09

CÒN KHÔNG EM
Còn không em? Bao tháng ngày mơ mộng
Những con đường hai đứa bước vào yêu
Hàng me xanh lá rụng tóc yêu kiều
Cơn gió thoảng phất phơ tà áo trắng.
Em còn nhớ suốt đêm dài vắng lặng
Lạnh cô phòng nghe thổn thức mưa rơi
Lòng nát tan hụt hẫng đến chơi vơi
Khi hai ngã hờn ghen cùng giận dỗi.
Buồn không em khi hè về nắng gọi
Cả sân trường nhuộm đỏ sắc lung linh
Tiếng ve ngân xao xuyến trái tim mình
Nghe nức nở điệu sầu dâng khóe mắt.
Thu đã về giọt ngâu rơi thắc mắc
Em ôm sầu mộng tưởng nhớ bâng khuâng
Mùa thu qua đã bao mùa tha thẩn
Lá rơi đầy giẫm nát có còn nai?!
Ta yêu em trong sáng nắng ban mai
Tình chân thật trinh nguyên từ dạo ấy
Buổi giao hoan tay nắm lấy bàn tay
Lòng lâng lâng trỗi dậy… phút ban đầu…
24/9/2023
Võ Văn Kế

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân