30/09/23 – 10:09

CON ĐÒ LỠ HẸN…
Chuyến đò tình ta lỡ hẹn rồi em!
Tan nát cả bao nỗi niềm thương nhớ
Thôi từ nay thuyền đã xa bến đỗ
Trách ông trời sao gieo khổ thế nhân
Đã xa rồi bao năm tháng ái ân
Tình yêu đã tan dần như bọt biển
Thời gian đã phôi pha lời ước nguyện
Con sông buồn đưa tiễn khách sang ngang
Chuyến đò tình không bạn cứ mênh mang
Sóng cuộn trôi mãi ngập tràn bên lở
Thôi từ nay cách hai đầu nỗi nhớ
Bìm bịp gào nức nở mảnh hồn côi…
Chuyến đò tình trơ trọi một mình tôi
Sông cô quạnh ngậm ngùi ôm kỷ niệm
Đã quên hết bao hẹn thề non biển
Mảnh trăng tàn xao xuyến những ngày yêu…
Ngô Quang Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân