Còn trong nỗi nhớ – Thơ Trần Đức Ái

28/12/23 – 04:12

Tác giả Trần Đức Ái

CÒN TRONG NỖI NHỚ

Những ngày… về lại thăm quê!
Giữa đồng tôi đứng ngẩn ngơ một mình
Hàng tre hàng trúc tươi xanh
Bóng xưa vắng bóng… một mình riêng tôi

Thẩn thơ trước ngỏ nhà tôi
Bóng xưa hàng giậu sân phơi đâu rồi?
Một thời tôi đã qua đi
Tìm trong ký ức xa vời còn đâu

Ra đồng đứng ngắm chăn trâu
Người cày người cấy… áo nâu không còn
Bây giờ tìm lại tri ân
Xa vời nỗi nhớ mưa ngàn cổ xưa.!

Trần Đức Ái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: