Công ân mẹ thầy – Thơ Trần Đình Chiến

28/12/23 – 04:12

Tác giả Trần Đình Chiến

CÔNG ÂN MẸ THẦY

Tôi đi gom chữ thế gian
Tả công cha mẹ gian nan chừng nào
Học nhiều không hiểu làm sao
Mà chưa tìm được từ nào thân tâm

Mẹ cha là cặp song thân
Có con như đá ngàn cân đeo mình
Cha mẹ kiên quyết hạ sinh
Thêm thành viên mới gia đình yên vui

Nhưng rồi cha mẹ của tôi
Ngày đêm tất bật cả đời lo toan
Mong sao con trẻ hiền ngoan
Lớn lên cha mẹ muôn vàn cái lo

Lo con lỡ chuyến qua đò
Khi thuyền cặp bến sao không chồng chềnh
Lo con sao đủ thông minh
Ra đường tự bản thân mình xở xoay

Lớn lên rồi cũng đến ngày
Rời xa cha mẹ bắt đầu lập thân
Lúc này con mới ghép vần
Lọc từ để tả công ân mẹ thầy.

Pờ Ê, 27/12/2023

Trần Đình Chiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: