29/09/23 – 08:09

CỬA SỔ TÂM HỒN
Cánh cửa đời có bao giờ khép lại
Cửa tâm hồn chân ái cũng mở ra
Thu về quyệt giọt châu sa
Ép vào chân lý xuyên qua nỗi niềm
Hỏi thế gian tình yêu ai đong đếm
Trộn lẫn vào nêm nếm chút đắng cay
Vị nào bằng vị tình say
Kiếp này xin nguyện thân đây chẳng màng
Gió thu ơi hãy cho ta gửi sang
Gửi đi một chút bẽ bàng cho nhau
Sao gió cứ mãi lắc đầu
Làm ta bỡ ngỡ quên câu hẹn hò
Dù mai này chỉ một cốc tàn tro
Vẫn ôm mãi vào kho tim cất giữ
Bước chân về nơi viễn xứ
Cặp hành trang đọng ứ khắp chân trời.!
Nha Trang, 27/9/2023
Thanh Lê

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân