Cúc họa mi – Thơ Vũ Lệ Hương

27/11/23 – 09:11

Tác giả Vũ Lệ Hương

 

CÚC HỌA MI

Cúc họa mi nở trắng trời
Như tiếng hót hoàng hôn rơi
Tôi người vẫn đợi bên đời sóng xô
Gió đông còn lạnh đến giờ
Dài con sông chảy đôi bờ tái tê.

Hoa mong manh giữ câu thề
Tôi, người vẫn đợi bốn bề rêu phong
Áo mùa đông chẳng ấm lòng
Tôi rồi hoảng sợ
xuống dòng câu thơ.

Không trách chiều lạnh bơ vơ
Cho tôi viết nốt bài thơ lưu đày
Họa mi trắng cả chiều mây
Gửi bao mong nhớ đã gầy tháng năm.

Trong veo mắt biếc xa xăm
Môi tươi nắng tỏa trăng rằm hanh hao.
Hoa cười gọi nắng xôn xao
Đắt trời như cũng chiêm bao thở dài.

Hồn nhiên quên cả tàn phai
Môi tươi thuở ấy vì ai nhạt màu
Ta yêu người, nhận nỗi đau
Gửi nhành hoa trắng theo màu mây bay!

26/11/2023

Vũ Lệ Hương

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: