12/10/23 – 07:10

CUỘC GỌI TỪ TRÁI TIM
Từ khi anh đi rồi quê nhà xa vắng
Thiếu bóng dáng người trong khắp mọi nơi
Lòng u buồn thương nhớ mãi không ngơi
Thẫn thờ cặm cụi làm qua ngày tháng
Đêm trăn trở suy nghĩ rất mông lung
Không biết nơi phương trời anh có hiểu
Tấm chân tình lo lắng biết bao nhiêu
Ngoài kia có nhiều cạm bẫy cuộc đời
Dễ xa vào rắc rối chuyện không đâu
Dẫu biết rằng nam nhi khó thoát qua
Cửa ái tình sắc bóng giai nhân lạ
Buông không lơi tan nát một gia đình
Chuyện ngoài đời, đố mà ai biết được
Kẻo một ngày lễ đẫm khóc ly tan
Miệng thiên hạ như cối xay bàn tán
Nhớ anh nhé, đừng buộc vào ngang trái
Hãy sống cho nhau tình yêu chân tình
Bên vợ hiền con thảo ngày đêm mong đợi
Xây tổ ấm êm đềm bên bếp khơi
Lửa bùng tỏa sáng hạnh phúc gia đình
Cuộc gọi từ trái tim yêu chân chính
Với gia đình là cả niềm tin cuộc sống.
13/9/2023
Như Hoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân