03/10/23 – 02:10

CUỐI THU
Tháng Mười về chở cái nắng hanh hao
Sương se lạnh gieo cồn cào nỗi nhớ
Cuối thu rồi mưa ngâu còn nức nở
Đọng giọt buồn trăn trở suốt năm canh…
Cuối thu rồi lá cứ ngát màu xanh
Ánh nắng thu cũng say mùa vàng xuộm
Bừng cháy lên chiều hoàng hôn tím nhuộm
Gửi khoảng trời nhung nhớ một miền quê…
Nhớ những chiều chung bước dọc triền đê
Tay trong tay mải mê tìm ký ức
Những kỷ niệm mãi không thôi rạo rực
Bao thu rồi cứ cháy mãi trong tim…
Cuối thu nay em vẫn mãi đi tìm
Lời say đắm của con tim khờ dại
Bao mùa ngâu vẫn chờ mong khắc khoải
Ô Thước về nối liền dải sông Tương…
Cuối thu rồi tình em mãi vấn vương
Dòng sông chảy vơi đầy câu ước hẹn
Đêm dịu dàng mảnh trăng non bẽn lẽn
Đợi mùa sang… e ấp chớm đông về…
03/10/2023
Lệ Thủy
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân